1. Phút 45+2: Ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, 45 phút của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua và khán giả nhà có thể thở phào vì ít ra, đội bóng của họ cũng đã bảo vệ mành lưới nguyên vẹn trong suốt thời gian của hiệp 1 trước sự tấn công dồn dập của đối phương. Không ai nghĩ điều kỳ diệu sẽ đến với Chelsea ở phút 45+2, Lampard đoạt bóng từ phía bên phải ở khu vực giữa sân và chỉ cần hai đường chuyền: Lampard – Ramires, Ramires – Drogba, bóng đã kịp nằm gọn trong lưới Barca trước khi tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên, và bàn thắng đó cũng ấn định tỷ số chung cuộc cho trận lượt đi.
![]() |
| Bàn thắng của Ramires tạo ra bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: Internet |
2. Phút 45+1: Kịch bản của bàn thắng rút ngắn tỷ số của Chelsea ở hiệp 1 của trận lượt về diễn ra gần như ở trận lượt đi, cũng ở phút bù giờ 45+1, nhưng lần này chỉ cần một đường chuyền: lại là Lampard và Ramires, bóng bay qua tầm với của thủ môn Valdes và đi thẳng vào lưới sau pha bấm bóng điệu nghệ mang đậm chất nghệ sỹ của các cầu thủ đến từ xứ sở samba, một phong cách làm bàn có thể làm cho các cổ động viên Barca nhớ lại Ronaldinho của họ ngày nào khi ghi bàn thắng vào lưới Chelsea.
Phải nói thêm rằng, không phải chiếc thẻ đỏ của đội trưởng John Terry, mà chính bàn thắng của Ramires mới tạo ra bước ngoặt của trận đấu này. Dẫn trước 2 bàn trong tình thế đối phương mất đội trưởng, trụ cột tinh thần vừa là lá chắn thép trước khung thành của Petr Cech, bàn thắng ở phút bù giờ của Ramires đã làm tắt ngấm chảo lửa Nou Camp trong khi các cầu thủ Barca như chết lặng trên sân. “Chết lặng” bởi chính ngay lúc ấy, họ mới bàng hoàng nhớ ra rằng không phải chỉ có Barca mới sở hữu những cá nhân có kỹ thuật siêu đẳng mà còn thấy ở đó sức mạnh đáng sợ tiềm ẩn bên trong sự nhẫn nhục đến khó tin của các chiến binh đến từ London. Dấu ấn của bàn thắng này không chỉ sốc lại tinh thần của The Blues mà nó còn ám ảnh và làm tê liệt các chân sút của đối phương trong hiệp đấu thứ 2.
3. Phút 90+2: Torres vào sân thay cho Drogba gần như đã kiệt sức ở gần phút 80 của trận đấu với trọng trách tiền đạo “cắm thực sự” chứ không cần thiết phải hỗ trợ phòng ngự như Drogba trước đó. Rõ ràng Di Matteo đã đọc được diễn biến của trận đấu ở những phút cuối cùng và ông quyết định tung ra đòn để kết liễu đối phương. Và phút bù giờ 90+2, trong một pha phá bóng có chủ đích từ hàng thủ, Torres đã một mình một bóng đi từ phía sân nhà (trung vệ chốt chặn của Barca thậm chí đã thâm nhập sâu vào vùng sân của đối phương), lừa qua thủ thành Valdes trong tình cảnh cố nhoài người cản bóng một cách tuyệt vọng, để đưa bóng vào lưới trống, dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của Pep Guardiola và các học trò.
Một điều khá kỳ lạ là trong một thế trận căng thẳng và vào những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu như vậy, nhưng cả 3 bàn thắng của Chelsea đều được các cầu thủ thực hiện hết sức tỉnh táo và chuẩn xác đến từng xăng-ti-met, cứ như có bàn tay sắp đặt của định mệnh. Thử nhìn lại pha kiến tạo của Ramires cho Drogba ghi bàn, trong một pha dốc bóng với tốc độ cao, nhưng cầu thủ này đã kịp chững lại nửa nhịp, một khoảng cách vừa đủ để tung ra đường chuyền sửa sát lưng các hậu vệ của đối phương đang băng xuống và đưa bóng đến đúng vị trí vào đà của Drogba; cú bấm bóng từ một góc sút không hề dễ dàng của Ramires chỉ cho thủ môn Valdes kịp chạm đầu ngón tay vào bóng mà không đủ để thay đổi hướng đi của bóng; pha bình tĩnh đi bóng của Torres ở phút 90+2 vừa đủ để lách qua pha xoài người cứu nguy của thủ môn Valdes để đệm bóng vào lưới trống trước khi hậu vệ đối phương kịp chạy về bọc lót.
Cho dù trọng tài, lại một lần nữa đã kịp để lại dấu ấn của mình qua chiếc thẻ đỏ có phần nghiệt ngã đối với trung vệ đội trưởng John Terry, nhưng thầy trò Di Matteo biết rõ rằng đây là trận đấu của họ và thần may mắn, cuối cùng đã quay lưng lại với thầy trò Guardiola qua những bàn thua ở các phút đá bù giờ, như có bàn tay sắp đặt của định mệnh./.
(Bạn đọc: LVT)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















