Do các quy định nghiêm ngặt về giới hạn lương của La Liga, Barcelona buộc phải giải phóng quỹ lương trước khi thực hiện bất kỳ thương vụ nào. Để có thể đưa Rashford về Camp Nou, họ cần bán hoặc cho mượn một số cầu thủ. Tuy nhiên, những cái tên được kỳ vọng sẽ rời đi như Ansu Fati và Andreas Christensen đều không có ý định chia tay CLB.
Ansu Fati vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, trong khi Christensen được HLV Hansi Flick đánh giá cao và giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Việc cả hai tiếp tục gắn bó với Barcelona khiến khả năng chiêu mộ Rashford trở nên bất khả thi.
Theo nguồn tin từ Relevo, Barcelona đã dần từ bỏ kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Anh sau nhiều lần đàm phán không thành. CLB nhận thấy việc đáp ứng mức lương cao của Rashford là điều nằm ngoài khả năng tài chính hiện tại.
Dù không thể đến Camp Nou, Rashford vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Sau khi Jhon Duran gia nhập Al-Nassr, Aston Villa đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo 26 tuổi. Đội bóng của HLV Unai Emery sẵn sàng chào đón Rashford và có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mức lương của anh. Bên cạnh đó, Juventus cũng được cho là đang theo dõi tình hình và cân nhắc phương án mượn Rashford để tăng cường hàng công.
Bản thân Rashford vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Anh hy vọng Barcelona có thể xoay sở được vấn đề tài chính để tái khởi động thương vụ, dù khả năng này là rất thấp.
Từ giữa tháng 12, Marcus Rashford gần như không còn được trọng dụng ở M.U. Anh vướng vào mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo 27 tuổi đã vi phạm kỷ luật đội bóng, khiến HLV người Bồ Đào Nha mất kiên nhẫn. Amorim không ngần ngại mạnh tay với Rashford để làm gương cho các cầu thủ khác. Ngay cả khi MU đang trải qua chuỗi trận khó khăn với thành tích không khả quan, tiền đạo số 10 vẫn bị gạt ra khỏi đội hình chính.