Theo nguồn tin từ Marca, Barcelona đang chuẩn bị tổ chức một buổi lễ trang trọng nhằm chính thức công bố và chúc mừng việc gia hạn hợp đồng của trung vệ Andreas Christensen.
Cầu thủ người Đan Mạch đã đặt bút ký vào bản giao kèo mới có thời hạn hai năm từ mùa hè, qua đó cam kết tương lai tại sân Camp Nou đến tận năm 2028. Đáng chú ý, anh nhận được sự tôn trọng lớn từ ban lãnh đạo khi chủ động chấp nhận giảm lương để san sẻ gánh nặng tài chính với câu lạc bộ.
Tưởng chừng như cựu sao Chelsea đã hoàn toàn bỏ lại bóng ma chấn thương phía sau khi thể hiện tương đối ấn tượng và chiếm trọn niềm tin nơi đội hình chính của huấn luyện viên Hansi Flick ở mùa giải này, thì vận đen lại ập đến.
Trong trận thắng 3-1 Sevilla mới đây, Andreas Christensen không may dính chấn thương đùi nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận anh sẽ phải ngồi ngoài điều trị ít nhất cho đến tháng 11.
Sự cố này giáng một đòn nặng nề vào tham vọng của Barcelona, khiến các phương án phòng ngự của "Los Blaugrana" bị sứt mẻ nghiêm trọng. Mất đi một chốt chặn giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên Hansi Flick hiện rơi vào thế khó khi buộc phải dựa vào bộ đôi Gerard Martin và Pau Cubarsi mà không còn phương án dự phòng thực sự vững chắc nào trên băng ghế dự bị.
Một trong những phương án mà vị chiến lược gia người Đức hướng tới là việc Barcelona có thể kéo Jules Kounder vào chơi ở vị trí trung vệ nếu cần thiết, bởi anh từng đảm nhiệm vai trò này nhiều lần trong quá khứ.












