Barca suy yếu: Khi Xavi và Tiqui – Taca sinh ra để dành cho nhau

10:43 Thứ tư 07/08/2013

Không có gì để nghi ngờ về tài năng của Xavi, bởi không ai khác anh chính là linh hồn của lối đá Tiqui – Taca thần thánh từng làm cả thế giới bóng đá đương đại khiếp hồn khiếp vía. Nhưng, trong kiếp sống nhân sinh, con ngươi không ai có thể thoát khỏi qui luật nghiệt ngã của thời gian, tuổi tác. Xavi cũng vậy.

Trưởng thành từ lò đạo tạo La Masia, với tài năng vượt trội của mình, Xavi Hernandez được đôn lên đội một của Barca từ sớm và có trận ra mắt lúc mới 18 tuổi. Nhưng phải tới mười năm sau, những thành công liên tiếp mới đến với anh và đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Bởi trước đó, khi còn những Deco, Ronaldinho, Xavi vẫn chỉ là cái bóng của họ. Và kể từ 2008, Pep lên nắm quyền dẫn dắt Barca bằng lối đá Tiqui – taca huyền ảo, Xavi đã hoàn toàn lột xác.

Xavi bộ não của Tiqui – Taca. Ảnh: Internet

Dường như anh sinh ra chỉ để chơi Tiqui – taca và lối đá này cũng chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi có Xavi mà thôi. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, Xavi chính là “trái tim” của Tiqui – taca. Anh không quá mạnh mẽ, không quá lắt léo, chính sự điềm tĩnh và sự thông minh của cái đầu mới là thế mạnh của Xavi. Nhưng qui luật nghiệt ngã của thời gian và sự “nhàm chán” với các danh hiệu đã bào mòn hết ý tưởng chuyền bóng của tuyển thủ người Tây Ban Nha. Trong 2 mùa bóng trở lại đây phong độ của Xavi đã giảm đi trông thấy. Và chính điều đó đã khiến cho Tiqui – taca không còn lợi hại, huyền ảo như lúc ban đầu được nữa, mà thay vào đó là sự bế tắc, đơn điệu dễ gây nhàm chán cho người xem. Mùa bóng vừa qua, Barca tỏ ra lép vế trong những trận đấu với các đội bóng ngang cơ như Real hay Bayern là minh chứng rõ nét nhất cho việc Tiqui – taca thần thánh một thời nay đã chỉ còn là dĩ vãng.

Với sự bổ nhiệm HLV Tata ngồi vào chiếc ghế nóng vào mùa giải tới thay Tito, âu cũng đã đến lúc Barca cần mang một diện mạo mới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại của Barca ở mùa giải năm ngoái trước những đối thủ lớn, trong đó đáng kể nhất chính là sự già nua, chậm chạp của những người “cận vệ già” như Xavi. Là thủ lĩnh hàng tiền vệ nhưng anh đã không còn đủ nhanh nhẹn để có thể thực hiện những ý đồ của HLV một cách xuất sắc được nữa. Trong khi đó tốc độ chính là điều kiện tiên quyết để có thể chơi được Tiqui – taca và cũng là yếu tố giúp lối chơi này trở nên khó lường.

Trong trận thắng Santos vừa qua, chúng ta đã thấy một Barca thực sự lợi hại thế nào khi tốc độ được cải thiện. Bởi chỉ khi có tốc độ, Tiqui – taca mới phát huy hết tác dụng của nó và cũng chỉ khi có tốc độ, các cầu thủ mới có thể chơi pressing được. Nhưng với gánh nặng tuổi tác, không ai đảm bảo được Xavi có thể có đủ thể lực để đảm đương hàng tiền vệ của Barca suốt cả mùa giải. Nếu Tata không giải quyết được bài toán này thì viễn cảnh Barca bị đuối sức về cuối mùa giải như năm ngoái là khó tránh khỏi. Còn nếu ông quyết tâm tránh khỏi vết xe đổ đó của Tito thì không cách gì khác là phải mạnh tay loại bỏ dần những công thần như Xavi. Điều đó sẽ đồng nghĩa với việc Tiqui – taca cũng mất đi linh hồn thực sự của mình, bởi hiện giờ trong đội hình Barca chưa ai đủ tầm để thay thế được Xavi.

Sự cách tân ban đầu bao giờ cũng khó khăn và đôi khi gặp phải sự phản đối quyết liệt của ngay những người trong cuộc, nhưng lúc này với Barca là điều cần thiết để có thể mang một diện mạo mới cho mùa giải mới và nhiệm vụ này thuộc về Tata Martino.

(Bạn đọc: Hàn Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục