Barca: Hơn cả một trái đắng

19:11 Thứ hai 09/01/2012

Trận hòa Espanyol khiến Barca tụt lại 5 điểm so với Real Madrid.

Trong cái ngày mà cả Messi, Xavi và Guardiola đều sẽ bay tới Zurich để rinh về những giải thưởng cao quý của bóng đá thế giới, họ đã không thể tìm thấy niềm vui ở sân đấu của người hàng xóm khó chịu Espanyol. Đội bóng thua xa về đẳng cấp ấy đã từng phơi áo 1-5 trước Barca ngay tại Cornella-El Prat hồi năm ngoái và lượt đi mùa giải năm nay cũng dễ dàng bị đánh bại 2-0 ở Nou Camp.

Đúng là Barca đã phải chịu một áp lực nhất định sau khi Real có chiến thắng tưng bừng vào hôm qua để nâng cách biệt giữa hai đội lên 6 điểm. Nhưng thực tế là thầy trò Pep Guardiola đã nhập cuộc tốt với việc kiểm soát toàn bộ thế trận và sớm mở tỷ số ngay ở phút 16 sau quả đánh đầu hiểm hóc của Cesc. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì Barca có thể ở trận này. Mặc dù cầm bóng 62% nhưng tổng số lần dứt điểm của nhà ĐKVĐ chỉ dừng lại ở con số 10, rất đáng thất vọng nếu đặt cạnh con số 14 của Espanyol. Thậm chí, số lần dứt điểm trúng đích của các siêu sao lẫy lừng như Messi, Sanchez và Cesc chỉ là 3. Đó là những số liệu quá khiêm tốn với một đội bóng được coi là cỗ máy tấn công xuất sắc nhất hành tinh.

Barca nhận trái đắng từ Espanyol

Espanyol dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, người vốn tự tin cho rằng đã bắt được bài tiqui-taca của Pep, đúng là đã thi đấu một trận quả cảm. Hệ thống phòng ngự của họ được xây dựng một cách khoa học với sự tập trung tối đa của mọi vị trí trên sân. Espanyol không chỉ phòng thủ số đông mà còn rất có chiều sâu, đó là lý do vì sao số cơ hội ăn bàn thực sự của Barca ở trận này không nhiều. Bàn mở tỷ số của Cesc gần như là tình huống duy nhất mà các hậu vệ đội chủ nhà “quên” không kèm người. Khoảng thời gian sau đó, họ đều hoàn thành cực tốt việc che chắn và bọc lót trước khung thành Cristian Alvarez.

Với những nỗ lực tột cùng trong cả trận, Espanyol xứng đáng có một kết quả hòa khi tìm thấy bàn gỡ quý giá ở những phút cuối cùng. Ngược lại, Barca có thể đổ lỗi cho sự đen đủi đã đưa bóng đập trúng xà sau cú sút của Pique và trách móc trọng tài không thổi penalty khi Pedro đưa bóng chạm tay một hậu vệ Espanyol nhưng Pep và các học trò chỉ có thể tự trách mình. Barca đã không tạo được một cách biệt đủ an toàn để rồi phải sống trong sợ hãi từ những đường treo bóng của Espanyol lúc cuối trận.

Một lần nữa, vấn đề phong độ trên sân khách của Barca lại được nhắc đến. Tính cả lần mất điểm này, Barca đã hòa 4 trận và thua 1 trong tổng số 8 trận thi đấu xa nhà. Phải chăng Messi và các đồng đội không đủ hưng phấn để chơi thật tưng bừng trước những đối thủ yếu hơn luôn phòng ngự bằng “những chiếc xe buýt” ? Không ai biết. Chỉ biết rằng những lần mất điểm như thế này sẽ khiến họ rất khó cạnh tranh với Real. Khoảng cách 5 điểm sau 17 trận không phải là không thể san lấp nhưng điều đáng nói hơn là Barca đã trao quyền tự quyết cho Real kể cả trong trường hợp thắng nốt siêu kinh điển lượt về.

“Tôi đâu phải trọng tài!”

Raul Rodriguez, hậu vệ Espanyol đã để bóng chạm tay trong tình huống dứt điểm cuối trận của Pedro thừa nhận: “Đúng là bóng đã chạm tay tôi. Nhưng tôi đâu phải trọng tài. Có rất nhiều điều xảy ra trong 90 phút và không phải lúc nào mọi thứ cũng được làm rõ ràng. Bạn luôn phải chấp nhận những điều như thế. Chúng tôi đã giành được 1 điểm từ Barca, đó là điều rất có ý nghĩa.”

Pep: Cuộc đua chưa ngã ngũ

HLV của Barca nói sau trận đấu: “La Liga vẫn chưa kết thúc. Tôi không nghĩ rằng phần còn lại của mùa giải đã vượt ngoài tầm tay Barca. Vẫn còn rất nhiều trận đấu. Xếp trên chúng tôi là một đội bóng mạnh nhưng họ còn rất nhiều chuyến làm khách khó khăn”.

TA | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục