Barca thua Real Madrid bởi luật bàn thắng sân đối phương, nhưng trong thất bại một lần nữa CLB xứ Catalan khẳng định chính họ vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay.
Chơi trên sân Bernabeu của Real, bị dẫn 2-0 và bị mất 1 người, Barca vẫn ghi được 1 bàn thắng từ siêu phẩm của Lionel Messi, sau đó đã có những cơ hội để “giật cúp” của Los Blancos ngay trên thánh địa của kình địch. Xavi không quá lời khi nói rằng chỉ với 10 cầu thủ, Barca vẫn đủ sức đánh bại Real! Thế trận và những cơ hội tạo ra trên sân Bernabeu biện minh hùng hồn cho những lơì nói của Xavi. Vilanova có thể sớm quên thất bại ở Siêu cúp TBN để hướng về những mục tiêu quan trọng hơn như La Liga.
Trở lại đấu trường này, Barca hiểu rõ ưu thế rất lớn là 5 điểm dẫn trước Real chỉ sau 2 vòng đầu tiên. Khởi đầu tốt luôn là điều kiện cần trong cuộc so tài Real – Barca những mùa gần đây. Mùa giải vừa qua, Real khởi đầu cực tốt, sau đó đứng vững truớc sức ép khủng khiếp từ Barca. Kinh nghiệm của quá khứ là bài học tốt cho hiện tại. Đúng như Jose Mourinho đã nói, La Liga danh giá hơn hẳn Siêu cúp TBN. Barca có thể mất Supercopa nhưng nếu được La Liga thì Vilanova vẫn có quyền cười vào mặt Mourinho!
Nếu Barca chơi đúng sức và ổn định trên chặng đường dài 9 tháng của La Liga, Real sẽ trở thành cựu vô địch TBN. Đó là điều chắc chắn. Hy vọng của Los Blancos tất nhiên vẫn là đặc điểm muôn thuở của Blaugrana: hàng công cực mạnh nhưng hàng thủ yếu ớt. Hai trận lượt đi, về tranh Siêu cúp TBN lột trần hai thái cực đối lập rõ rệt của Barca.
Trận lượt đi, Vilanova nói lẽ ra Barca phải thắng 4-1 thay vì chỉ thắng 3-2, bởi sai lầm chết người của Victor Valdes. Trận lượt về, những sai sót cá nhân của Javier Mascherano và Gerald Pique là nguyên nhân trực tiếp giúp Real ghi 2 bàn, đó là chưa kể việc Gonzalo Higuain chỉ ghi 1 bàn dù có tới 5 cơ hội rõ rệt. Chiếc thẻ đỏ của Adriano dĩ nhiên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội lội ngược dòng của CLB xứ Catalan.
Barca xem tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, như lời Johan Cruyff. Sự kiện Andres Iniesta vừa đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2011/12 của UEFA càng chứng tỏ Barca có thể thành công với một hàng thủ cực dở. Pique xuống phong độ, Puyol lớn tuổi hay chấn thương, Valdes thường xuyên cẩu thả hoặc mất tập trung, trung vệ Mascherano vừa được gia hạn hợp đồng dù sở trường là trung vệ, CLB xứ Catalan không thể dựa vào số liệu thống kê (số bàn lọt lưới) để cho rằng hàng thủ Barca mạnh hơn những gì nhiều người nghĩ.
Barca không hoàn hảo, nhưng đó là điều may bởi chưa hoàn hảo, CLB của Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas, Xavi, Alexis Sanchez đã gần như vô đối!
Chơi trên sân Bernabeu của Real, bị dẫn 2-0 và bị mất 1 người, Barca vẫn ghi được 1 bàn thắng từ siêu phẩm của Lionel Messi, sau đó đã có những cơ hội để “giật cúp” của Los Blancos ngay trên thánh địa của kình địch. Xavi không quá lời khi nói rằng chỉ với 10 cầu thủ, Barca vẫn đủ sức đánh bại Real! Thế trận và những cơ hội tạo ra trên sân Bernabeu biện minh hùng hồn cho những lơì nói của Xavi. Vilanova có thể sớm quên thất bại ở Siêu cúp TBN để hướng về những mục tiêu quan trọng hơn như La Liga.
![]() |
| CLB xứ Catalan khẳng định chính họ vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. |
Trở lại đấu trường này, Barca hiểu rõ ưu thế rất lớn là 5 điểm dẫn trước Real chỉ sau 2 vòng đầu tiên. Khởi đầu tốt luôn là điều kiện cần trong cuộc so tài Real – Barca những mùa gần đây. Mùa giải vừa qua, Real khởi đầu cực tốt, sau đó đứng vững truớc sức ép khủng khiếp từ Barca. Kinh nghiệm của quá khứ là bài học tốt cho hiện tại. Đúng như Jose Mourinho đã nói, La Liga danh giá hơn hẳn Siêu cúp TBN. Barca có thể mất Supercopa nhưng nếu được La Liga thì Vilanova vẫn có quyền cười vào mặt Mourinho!
Nếu Barca chơi đúng sức và ổn định trên chặng đường dài 9 tháng của La Liga, Real sẽ trở thành cựu vô địch TBN. Đó là điều chắc chắn. Hy vọng của Los Blancos tất nhiên vẫn là đặc điểm muôn thuở của Blaugrana: hàng công cực mạnh nhưng hàng thủ yếu ớt. Hai trận lượt đi, về tranh Siêu cúp TBN lột trần hai thái cực đối lập rõ rệt của Barca.
Trận lượt đi, Vilanova nói lẽ ra Barca phải thắng 4-1 thay vì chỉ thắng 3-2, bởi sai lầm chết người của Victor Valdes. Trận lượt về, những sai sót cá nhân của Javier Mascherano và Gerald Pique là nguyên nhân trực tiếp giúp Real ghi 2 bàn, đó là chưa kể việc Gonzalo Higuain chỉ ghi 1 bàn dù có tới 5 cơ hội rõ rệt. Chiếc thẻ đỏ của Adriano dĩ nhiên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội lội ngược dòng của CLB xứ Catalan.
Barca xem tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, như lời Johan Cruyff. Sự kiện Andres Iniesta vừa đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2011/12 của UEFA càng chứng tỏ Barca có thể thành công với một hàng thủ cực dở. Pique xuống phong độ, Puyol lớn tuổi hay chấn thương, Valdes thường xuyên cẩu thả hoặc mất tập trung, trung vệ Mascherano vừa được gia hạn hợp đồng dù sở trường là trung vệ, CLB xứ Catalan không thể dựa vào số liệu thống kê (số bàn lọt lưới) để cho rằng hàng thủ Barca mạnh hơn những gì nhiều người nghĩ.
Barca không hoàn hảo, nhưng đó là điều may bởi chưa hoàn hảo, CLB của Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas, Xavi, Alexis Sanchez đã gần như vô đối!
Nguyệt Minh |
00:00 30/11/-0001















