HLV Hansi Flick và Barcelona vừa trải qua một phen thót tim trong chiến thắng 5-0 trước Elche ở vòng mở màn La Liga 2026/27, khi tiền vệ Gavi phải rời sân sớm do gặp vấn đề về đầu gối. Ở khoảng thời gian cuối hiệp một, tiền vệ này đã ngã xuống sân, ôm chặt đầu gối phải và lập tức ra dấu hiệu xin thay người.
Sự cố trên xuất phát từ một pha tranh chấp với cầu thủ Elche trước đó, khiến Gavi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Đến phút 44, anh không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải nhường chỗ cho Pedri. Đây tất nhiên không phải là một sự điều chỉnh mang tính chiến thuật. Việc Gavi đi thẳng vào đường hầm cùng đội ngũ y tế thay vì nán lại băng ghế dự bị càng làm tăng thêm sự lo lắng, nhất là khi vấn đề ở đầu gối phải từng khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn trong những mùa giải gần đây.
Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Barca đã đón nhận một thông tin vô cùng tích cực. Theo báo cáo từ nhà báo Jose Alvarez Haya, những cảm nhận ban đầu từ nội bộ đội bóng cho thấy cầu thủ này không bị tổn thương nghiêm trọng. Sự việc dường như chỉ là một cơn hoảng hốt nhất thời, dù các bài kiểm tra y tế tiếp theo vẫn rất cần thiết để xác định nguyên nhân chính xác gây ra cơn đau.
Sau trận đấu, Flick cũng nỗ lực xoa dịu những lo ngại dư luận. Vị thuyền trưởng này xác nhận học trò của mình sẽ được đưa đi chụp MRI nhằm đánh giá chính xác tình hình. Bác sĩ đội bóng cũng chia sẻ những tín hiệu lạc quan khi tin tưởng tình trạng của Gavi vẫn ổn định. Về phần mình, tiền vệ này đã quyết định không phát biểu trước truyền thông trong khi chờ đợi một đánh giá y tế rõ ràng hơn.
Hiện tại, bầu không khí nhẹ nhõm đã phần nào trở lại với cả cá nhân cầu thủ lẫn tập thể đội bóng. Barcelona chắc chắn sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của một cầu thủ từng mất rất nhiều thời gian hồi phục chấn thương. Dù kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu, những diễn biến hiện tại đã mang lại niềm hy vọng rất lớn.












