Barca đang ngày càng yếu đi

14:03 Thứ bảy 13/10/2012

Barcelona của HLV Tito Vilanova tiếp tục duy trì được khoảng cách 8 điểm với Real Madrid trên bảng xếp hạng Primera Liga, nhưng đội bóng của HLV Jose Mourinho đã không hề tỏ ra sợ hãi bởi họ mới chính là đội mạnh hơn.

HLV Tito Vilanova (trái) có thể không phải là đối thủ xứng tầm của ông Jose Mourinho

Trận hòa 2-2 của Barcelona trên sân nhà trước Real Madrid hồi cuối tuần qua khiến ông Tito Vilanova cảm thấy hài lòng, bởi họ đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ dường như đang nắm chắc phần thắng ở Primera Liga, nhưng đã bắt đầu đánh mất sự thống trị ở mặt trận quốc nội sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola.

Đã không còn hoàn hảo

Việc chuyển giao chiếc ghế HLV ở Barca đã diễn ra một cách tốt đẹp, bởi ông Vilanova đã giúp đội bóng này giành 6 chiến thắng liên tiếp ở Primera Liga nhưng họ đã gục ngã trong những bài kiểm tra lớn nhất. Đó là việc để thua Real trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi tháng Tám, cũng như không thể tung ra đòn kết liễu “Kền trắng trắng” tại Nou Camp hồi cuối tuần qua.

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 6 trận “Siêu kinh điển” liên tiếp. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã mở tỷ số bằng một cú dứt điểm lạnh lùng khi đối mặt với Victor Valdes và cân bằng tỷ số trong hiệp 2 sau pha kiến tạo của Mesut Oezil. Vì những bàn thắng này, cú đúp của Messi đã trở nên vô nghĩa, trong bối cảnh mà anh chỉ cần thêm một bàn nữa là cân bằng được kỷ lục ghi bàn qua mọi thời đại của huyền thoại Alfredo Di Stefano. Barca đã tạo ra được những cơ hội tốt vào cuối trận, nhưng Real cũng có nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 1.

HLV Vilanova đã được khen ngợi khi có cách bố trí chiến thuật hợp lý, trong bối cảnh mà Barca đang trải qua cuộc khủng hoảng trung vệ trầm trọng. Adriano gây ấn tượng khi đá ở vị trí trung vệ, nhưng anh khó có thể đảm đương vị trí này một cách lâu dài. Với việc Gerard Pique và Carles Puyol phải ngồi ngoài, cộng thêm Eric Abidal vắng mặt dài hạn và Dani Alves phải rời sân do chấn thương, ông Vilanova đã nhắc nhở báo chí rằng Barca đang không có hàng phòng ngự mạnh nhất. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương liên miên của Puyol đã không còn quá xa lạ, trong khi Abidal đã vắng mặt trong gần một năm và nếu CLB ký hợp đồng với một trung vệ trong mùa hè vừa qua thì họ đã không phải trải qua tình cảnh khó khăn như hiện thời. Do hàng phòng ngự yếu kém mà ở mùa giải 2011-2012 Barca đã thất bại ở Primera Liga và Champions League. Đã có nhiều người nhận ra được điều này, nhưng sự khởi đầu quá hoàn hảo của họ đã che đậy được vấn đề.

Cán cân “Siêu kinh điển” đã đổi thay

Trong khi đó, dù đã khởi đầu mùa giải tệ hại nhưng Real đã có nhiều thay đổi trong 9 tháng qua. Hồi tháng Giêng năm ngoái, ông Mourinho đã phải gặm nhấm việc đội bóng của mình thất bại ở 3 trận “Siêu kinh điển” liên tiếp. Ông đã cố gắng thay đổi điều đó nhưng ngoại trừ việc giành chiến thắng ở Cúp Nhà vua, ông đều phải nhận lãnh thất bại. Trận “Siêu kinh điển” đầu tiên của ông Mourinho là thất bại 0-5 trước Barca và trong 9 lần giáp mặt với kình địch này, “Người đặc biệt” chỉ bỏ túi được một trận thắng (trong hiệp phụ) và có đến 5 trận thua. Thế nhưng, kể từ đó, ông Mourinho đã thắng 2, hòa 2 và chỉ thua một trận trong những lần gặp Barca. Real luôn thi đấu với rất nhiều động lực, trong khi Barca dường như giảm hẳn niềm đam mê sau sự ra đi của HLV Guardiola.

Có thể, HLV Guardiola đã chọn giải pháp ra đi trong một thời điểm rất thích hợp, bởi ông không thể thúc đẩy được các học trò khát khao như 3 năm đầu tiên của mình tại Barca và phần nào chịu áp lực từ những cuộc đấu trí với ông Mourinho. HLV Vilanova đã mang đến một sức sống mới, một dòng máu mới cho Barca, nhưng lại thiếu sự hiện diện của người tiền nhiệm. Kết quả mà ông có được với Barca tính đến thời điểm này là rất tích cực, dù mức độ của những màn trình diễn đã sa sút thấy rõ. Trong 3 trận “Siêu kinh điển” mà ông chỉ đạo, Barca chỉ thắng một nhưng đã để thua chung cuộc ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Bởi vậy, chức vô địch Primera Liga có thể đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Barca nhưng họ đã đánh mất sự thống trị tuyệt đối của mình ở Tây Ban Nha. Những màn trình diễn của họ đã kém thuyết phục hơn dưới thời HLV Vilanova, và Real của HLV Mourinho mới là đội mạnh hơn.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục