Barca đang dẫn đầu La Liga: Có một Tito mờ nhạt

11:03 Thứ hai 28/01/2013

Cũng như người học trò Messi, huấn luyện viên Tito Vilanova quá hoàn hảo nên không thể có được độ “nóng” như José Mourinho. Cả Tito và Messi là hai con người của sự phi thường chống chọi với bệnh tật. Và Messi đã đạt được thành công. Còn Tito thì đang trong quá trình vượt qua trở ngại đau buồn đó.

Nhưng xin nói một điều, đã là người của công chúng mà không phải là một chính trị gia mà anh ít gây ra vài chuyện từ cá tính của mình thì dễ khiến cho người hâm mộ quên đi anh và thậm chí quên đi cả công việc mà anh đang làm. Điều đó, có lẽ sẽ rất bất lợi cho sự nghiệp của anh.

Như chúng ta biết, vừa qua, Mr Đàm đã gây ra scandal về vụ việc hôn nhà sư mua rượu làm từ thiện; xin nói thêm, Mr Đàm đã viết tâm thư xin lỗi; từ đây, mặc dù Mr Đàm có gặp vài trở ngại trong việc xét giải hay tên tuổi; nhưng mặt khác, rõ ràng anh ta lại được lợi cho các sô diễn của mình. Và chắc chắn, anh lại được quan tâm nhiều hơn dù đó là sự quan tâm không mong muốn; nhưng với những người nghệ sĩ, đó cũng là cách để họ thêm nổi tiếng.

Tito là một tài năng, nhưng ông chưa đủ lớn như Mou để gây ra những vụ lùm xùm đình đám, mặc dù ông đang giúp Barca chắc chân trên bảng xếp hạng La Liga. Ảnh: Internet.

Cũng như Mr Đàm, Cao Thái Sơn từng có thời gợi mở anh là dân Gay. Chuyện đó là thế nào thì chỉ có anh mới biết. Sau chuyện này, đương nhiên hình ảnh Cao Thái Sơn bị “vấy bẩn”. Nhưng chính điều đó lại khiến cho tên tuổi anh được “nóng” hơn. Bằng chứng là các sô diễn của anh với giá vé bán rất cao nhưng lại “cháy” rất nhanh.

Những scandal gây “nóng” cho giới báo chí và người quan tâm phải bàn tán không phải xuất phát từ những kẻ tầm thường mà nó được xuất phát từ những người có tài năng thật sự. Nếu là những kẻ không có tên tuổi gì thì sau scandal đó, họ sẽ khó được ai nhớ tên chứ nói gì đến sự qua tâm đời sống của họ. Chỉ có những người đủ tự tin về tài năng của mình mới có cá tính để tạo ra những sì căng đan dù vô tình hay cố ý thì nó cũng gây ra mối bận tâm cho toàn xã hội. Việc đó khiến không những họ mà công việc của họ cũng được quan tâm nhiều hơn.

Ở đây xin nói về scandal theo kiểu không phải “vốn tự có”. Mà scandal được thể hiện qua những tài năng đã được tập luyện. Tức, họ có công “mài sắt”.

Tito là một tài năng, nhưng ông chưa đủ lớn như Mou để gây ra những vụ lùm xùm đình đám, mặc dù ông đang giúp Barca chắc chân trên bảng xếp hạng La Liga. Sự vững chân đó, chắc người hâm mộ cũng thừa hiểu đó không phải hoàn toàn là tài năng và cá tính của Tito mà là ông đang giữ nguyên lối chơi thời Pep Guardiola, bởi ông, như ta đã thấy là người thụ động; hơn những thế, Barca có dàn cầu thủ chơi chắc chắn và hết sức đoàn kết. Ở họ có sự ổn định trong mỗi trận chiến. Ở họ thiếu những cá tính như CR7, như Casillas dám chống lại thầy mình.

Nếu Tito mà bị các học trò chống lại mình như vậy thì thật khó cho họ chắc suất đầu bảng. May thay, Tito là người may mắn khi ông được cầm quân cho một đội bóng quá “ngoan hiền”, ngay cả đến một tài năng như Messi cũng “im hơi lặng tiếng” vì anh không có sực mạnh của kẻ phản biện. Và vì những kẻ phản biện thường là những kẻ có đầu óc thông minh và hiểu được giá trị của mình.

Tito, ông đã từng là trợ lý của Pep; và cũng chính vì vậy mà ông được kế thừa chiến lược từ Pep Guardiola; nhưng phong cách Tito trong Barca bây giờ thật mờ nhạt mặc dù Barca đang có thành tích rất ấn tượng trong mùa giải năm nay.

Và thật sự, chúng ta không nên so sánh Tito với José Mourinho, bởi Tito làm sao được kinh qua nhiều trận mạc và dành được nhiều thành tích “vô tiền khoáng hậu” như Mou. Dù Tito đã từng đi qua nhiều năm tháng với Barca, nhưng ông, đến giờ, vai trò trợ lý vẫn chiếm thời gian dài hơn so với vai trò huấn luyện viên. Điều đó cũng nói lên rằng, Tito chưa  phải là người có nhiều quyết định lớn cho những chiến thắng của Barca. Khi Tito là trợ lý, Barca bước lên bục vinh quang, có ai chứng minh được rằng, vai trò của Tito lớn hơn Pep.

Nếu Pep không ra đi, có lẽ Tito không biết bao giờ mới có được vinh dự làm huấn luyện viên của một đội bóng. Vì bởi với vai trò là một trợ lý, thì mấy đội bóng nào cả gan ra hợp đồng để có họ và để họ chứng tỏ mình trong những trận chiến sống còn của một đội bóng.

Tito, giờ đây đang phải điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Người hâm mộ bóng đá có lẽ sẽ ít quan tâm đến ông hơn nếu gở mồm nói chẳng may Mou bị bệnh. Người hâm mộ, ngay lập tức sẽ quay lại quan tâm Mou dù là quan tâm theo kiểu “ăn mừng” của fan đối đầu Mou. Mou, chính ông là người được quan tâm hơn cả trong số nhiều huấn luyện viên trên thế giới chứ không phải Tito.

(Bạn đọc: Vũ Gia Hà)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục