Sau 90 phút thi đấu U23 Trung Quốc đã vượt qua U23 Việt Nam với tỷ số đậm đà 3-0 để giành tấm vé lịch sử vào chung kết. Báo giới xứ tỷ dân liên tục dùng những từ ngữ mạnh mẽ như "nổ súng tàn phá" để mô tả về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trong hiệp hai đầy bùng nổ.
Hành trình của thầy trò HLV Antonio Puche tại giải đấu năm nay đang khiến người hâm mộ Trung Quốc đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Từ việc lần đầu vượt qua vòng bảng, hạ gục ứng viên vô địch Uzbekistan, cho đến nay là lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh ngôi vương, U23 Trung Quốc đang viết lại lịch sử bóng đá xứ tỷ dân.
Chứng kiến kỳ tích này, báo chí Trung Quốc khẳng định đội nhà đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Giờ đây, các cầu thủ trẻ đang sẵn sàng cho kế hoạch tranh ngôi vô địch châu Á trước đối thủ Nhật Bản vào 3 ngày tới.
"Đây là một cảnh tượng mà người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chưa bao giờ dám tưởng tượng," tờ Sohu mô tả trong bài viết sau trận đấu.
Trong khi đó Nguyễn Đình Bắc đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau trận thua của U23 Việt Nam. Cụ thể ngôi sao sinh năm 2004 đăng thông điệp xin lỗi người hâm mộ: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!"
Dưới phần bình luận, không ít cổ động viên gửi lời chia sẻ và động viên cho Đình Bắc và đồng đội, Hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik giữ vững tinh thần để hướng đến trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, đội đã chịu thất bại trước U23 Nhật Bản ở trận bán kết trước đó.
Để hiểu thêm về giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đang gây ấn tượng, độc giả có thể tham khảo bài viết Lịch sử U23 Asian Cup: Sân chơi ươm mầm tài năng và giấc mơ Olympic.













