Cụ thể, trang tin thể thao SNE Sports của Malaysia vừa công bố bình chọn khoảnh khắc ấn tượng nhất năm của đội tuyển Harimau Malaya. Đứng đầu danh sách chính là màn vùi dập tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027. SNE Sports lập luận rằng, xét thuần túy về khía cạnh chuyên môn trên sân cỏ, đây là màn trình diễn đỉnh cao giúp Malaysia mở toang cánh cửa đến Saudi Arabia dự vòng chung kết, bất chấp kết quả cuối cùng còn đang chờ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) định đoạt.
Tuy nhiên, sự "tự hào" này lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Lý do là bởi chiến thắng nói trên được xây dựng dựa trên nền tảng không trong sạch. Đội tuyển Malaysia đã sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến án phạt nặng nề từ FIFA với 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng do làm giả giấy tờ.
Việc vinh danh một trận đấu dính líu đến gian lận thể thao bị xem là hành động thiếu tôn trọng đối thủ và cổ xúy cho tư duy phi thể thao. Trên các diễn đàn bóng đá, NHM đội tuyển Việt Nam đã để lại những bình luận đầy phẫn nộ xen lẫn mỉa mai.
Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình cho rằng Malaysia đã thắng bằng sự "xấu xí" khi tung vào sân đội hình không có gốc gác bản địa thực sự, làm mất mặt hình ảnh bóng đá khu vực. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn châm biếm sâu cay về quy trình nhập tịch "thần tốc" của đối thủ: "Đi du lịch Malaysia bây giờ phải cẩn thận, nhỡ ngủ một đêm sáng dậy lại thấy mình có hộ chiếu Malaysia và đang ngồi trong phòng thay đồ sân Bukit Jalil lúc nào không hay".
Sự việc này một lần nữa xát muối vào nỗi đau của bóng đá chân chính, đặt ra câu hỏi lớn về lòng tự trọng trong cách làm bóng đá của Malaysia trong năm 2025 đầy biến động.














