Theo tờ Bharian của Malaysia, trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 5/10 mang ý nghĩa rất quan trọng để vớt vát danh dự cho "Hổ Mã Lai".
Với tiêu đề gây chú ý: “Đừng khóc nữa, hãy sẵn sàng chiến đấu chống lại tuyển Việt Nam”, cây bút Syazwan Msar nhấn mạnh đội nhà cần nhanh chóng chấp nhận thực tế trượt vé chung kết để hướng tới trận đấu cuối cùng.
HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe cũng truyền đi thông điệp vô cùng tích cực. Mặc dù chiến thắng huỷ diệt 6-0 trước Singapore ở lượt cuối bảng A không đủ để đưa đội đi tiếp, ông vẫn tự hào về sức mạnh của các học trò.
Thực tế, Malaysia đã ghi tới 9 bàn và không để lọt lưới xuyên suốt 3 trận đấu. Do đó, trọng tâm lúc này của toàn đội tại sân vận động Gelora Bung Karno là duy trì sự tự tin, đảm bảo chiến dịch không kết thúc trong thất vọng.
Trận đấu này còn là cơ hội tuyệt vời để Malaysia cải thiện thành tích sau thất bại 0-2 trước chính Việt Nam tại bán kết lượt về ASEAN Cup hồi tháng 8.
Đồng tình với người thầy, tiền vệ Stuart Wilkin thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể vào chung kết dù giữ sạch lưới tuyệt đối. Tuy nhiên, anh khẳng định toàn đội rất tự hào và mục tiêu mới giờ đây là đánh bại Việt Nam.
Cùng lúc đó, cầu thủ Arif Aiman Hanapi cũng kêu gọi người hâm mộ ngừng chỉ trích, nhấn mạnh toàn đội đã cống hiến hết mình và sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Trận tranh hạng ba sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h00 ngày 5/10. Thử thách dành cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là không hề nhỏ, bởi thống kê chỉ ra rằng ĐT Việt Nam đang sở hữu thành tích áp đảo khi bất bại trước Malaysia suốt 12 lần chạm trán gần nhất (thắng 11, hòa 1).













