Không ai có thể bất bại, Đà Nẵng đã chứng minh cái quy luật ấy bằng trận thua đậm đến 0-5 trước CLB Kelantan của Malaysia tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC cup. Một trận thua được thừa nhận là đã kiệt sức.
Mạch bất bại kéo dài 7 trận của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bị chặn đứng và không thể khác. Dù vậy, nhiều CLB đang chơi ở V.League vẫn phải ngả mũ trước họ, bởi có mấy ai dám chơi và chịu chơi trên tất cả các mặt trận như cách mà Đà Nẵng đã chơi. Sẽ có người cho rằng Huỳnh Đức đã mạo hiểm mà không tính đến sự bảo hiểm nào về thành công khi dàn quân trên nhiều mặt trận đến vậy, thay vì những phép tính lựa chọn.
Nhưng nếu vậy, có lẽ sẽ không còn là bóng đá, bởi sự toan tính cũng đồng nghĩa với việc sẽ triệt tiêu động lực thi đấu của cầu thủ. Trong quá khứ, có không ít bằng chứng về việc những CLB của Việt Nam đã từng chủ động buông ở sân chơi khu vực nhằm dồn sức cho V.League, nhưng rồi... vô nghĩa. Đà Nẵng đang tạo ra một tiền lệ khác và cần được khích lệ, dù rằng họ đã phải đón nhận thất bại đầu tiên và vẫn còn nguyên cơ hội để thay đổi chứ không phải là sự kiệt sức để buông xuôi.
SLNA đang được tán dương bằng những lời có cánh sau 3 trận toàn thắng ở V.League bên cạnh hiệu suất ghi bàn trung bình 3 bàn/trận. Họ xứng đáng đứng ở ngôi đầu bảng sau kết quả thi đấu như vậy và cũng đáng để thán phục cho phép tính “cứu rỗi” Công Vinh vào phút chót.
Nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng lại tỏ ra khiêm tốn khi phát biểu rằng: “Tôi không muốn nói SLNA là ứng cử viên vô địch”. Vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ không phải là người sợ áp lực, nhưng ông hiểu các học trò của mình mới là những người dễ bị áp lực nếu như chỉ với 3 trận thắng, cái mục tiêu vô địch cứ "treo" trên cổ họ. Thực tế cũng đã chứng minh, mỗi khi được đánh giá cao nhất, thì SLNA lại thường dễ gây thất vọng nhất và họ chỉ tiến lên trong trạng thái những cái đầu không kìm hãm đôi chân.
Vô địch không phải là mục tiêu mà SLNA được "bảo hiểm", nhưng họ có thể giành được nó trong vai của những người thích mạo hiểm. Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đều từng là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV đội tuyển QG và họ cũng đều từ chối không phải bởi tự cảm thấy mình không đủ khả năng. Dường như họ đều cảm thấy thiếu yếu tố được bảo hiểm cho sự lựa chọn có phần mạo hiểm khi ngồi lên chiếc ghế nóng. Và bây giờ, VFF lại đang phải chấp nhận tung ra gói “bảo hiểm" không thất nghiệp ở bản hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc.
Chỉ tiêu đề ra cho HLV Hoàng Văn Phúc là dẫn dắt đội U23 vào đến trận chung kết SEA Games 27 dưới con mắt của nhiều chuyên môn là khá mạo hiểm nếu so sánh tương quan thực lực với các đối thủ trong khu vực. Nhưng nếu nhìn vào gói “bảo hiểm” đi kèm, thì có lẽ không có gì là mạo hiểm hay không cho chỉ tiêu đó, bởi dù có hoàn thành được chỉ tiêu hay không, ông Phúc cũng không... có gì để mất.
Mạch bất bại kéo dài 7 trận của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bị chặn đứng và không thể khác. Dù vậy, nhiều CLB đang chơi ở V.League vẫn phải ngả mũ trước họ, bởi có mấy ai dám chơi và chịu chơi trên tất cả các mặt trận như cách mà Đà Nẵng đã chơi. Sẽ có người cho rằng Huỳnh Đức đã mạo hiểm mà không tính đến sự bảo hiểm nào về thành công khi dàn quân trên nhiều mặt trận đến vậy, thay vì những phép tính lựa chọn.
![]() |
Nhưng nếu vậy, có lẽ sẽ không còn là bóng đá, bởi sự toan tính cũng đồng nghĩa với việc sẽ triệt tiêu động lực thi đấu của cầu thủ. Trong quá khứ, có không ít bằng chứng về việc những CLB của Việt Nam đã từng chủ động buông ở sân chơi khu vực nhằm dồn sức cho V.League, nhưng rồi... vô nghĩa. Đà Nẵng đang tạo ra một tiền lệ khác và cần được khích lệ, dù rằng họ đã phải đón nhận thất bại đầu tiên và vẫn còn nguyên cơ hội để thay đổi chứ không phải là sự kiệt sức để buông xuôi.
SLNA đang được tán dương bằng những lời có cánh sau 3 trận toàn thắng ở V.League bên cạnh hiệu suất ghi bàn trung bình 3 bàn/trận. Họ xứng đáng đứng ở ngôi đầu bảng sau kết quả thi đấu như vậy và cũng đáng để thán phục cho phép tính “cứu rỗi” Công Vinh vào phút chót.
Nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng lại tỏ ra khiêm tốn khi phát biểu rằng: “Tôi không muốn nói SLNA là ứng cử viên vô địch”. Vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ không phải là người sợ áp lực, nhưng ông hiểu các học trò của mình mới là những người dễ bị áp lực nếu như chỉ với 3 trận thắng, cái mục tiêu vô địch cứ "treo" trên cổ họ. Thực tế cũng đã chứng minh, mỗi khi được đánh giá cao nhất, thì SLNA lại thường dễ gây thất vọng nhất và họ chỉ tiến lên trong trạng thái những cái đầu không kìm hãm đôi chân.
Vô địch không phải là mục tiêu mà SLNA được "bảo hiểm", nhưng họ có thể giành được nó trong vai của những người thích mạo hiểm. Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng đều từng là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV đội tuyển QG và họ cũng đều từ chối không phải bởi tự cảm thấy mình không đủ khả năng. Dường như họ đều cảm thấy thiếu yếu tố được bảo hiểm cho sự lựa chọn có phần mạo hiểm khi ngồi lên chiếc ghế nóng. Và bây giờ, VFF lại đang phải chấp nhận tung ra gói “bảo hiểm" không thất nghiệp ở bản hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc.
Chỉ tiêu đề ra cho HLV Hoàng Văn Phúc là dẫn dắt đội U23 vào đến trận chung kết SEA Games 27 dưới con mắt của nhiều chuyên môn là khá mạo hiểm nếu so sánh tương quan thực lực với các đối thủ trong khu vực. Nhưng nếu nhìn vào gói “bảo hiểm” đi kèm, thì có lẽ không có gì là mạo hiểm hay không cho chỉ tiêu đó, bởi dù có hoàn thành được chỉ tiêu hay không, ông Phúc cũng không... có gì để mất.
Quang Hiệp |
00:00 30/11/-0001















