Báo động từ hàng thủ

10:28 Thứ năm 25/04/2013

Không hẹn mà gặp, mùa bóng 2012-13 chứng kiến sự sa sút của một loạt trung vệ hàng đầu Premier League. Và có lẽ, những M.U, Chelsea, Arsenal... nên tìm cách vá víu những lỗ hổng tuyến dưới nếu không muốn trở thành “bia tập bắn” khi ra với sân chơi lớn châu Âu.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Vidic, Terry và Vermaelen - điểm chung của 3 cái tên này là gì? Họ đều là các trung vệ tài năng, đóng vai trò trụ cột hàng phòng ngự và đảm nhiệm chức vụ đội trưởng ở các CLB hàng đầu Premier League. Đúng nhưng chưa đủ. Ở mùa giải 2012-13 này, những gương mặt sáng giá trên đã tìm ra thêm được một điểm chung nữa khi đồng loạt tụt dốc phong độ thảm hại.

Ở Manchester, Vidic không có nhiều đóng góp cho danh hiệu vô địch thứ 20. Mùa giải của anh nát vụn vì những chấn thương liên tiếp, để rồi trong màn ăn mừng sau trận cầu quyết định trước Aston Villa, các Manucian cũng không thấy bóng hình người đội trưởng ở Old Trafford. Trong khi đó, Vermaelen đang bị đích thân HLV Arsene Wenger đày ải vì phong độ quá tệ hại. Ttương lai của trung vệ người Bỉ ở Emirates hiện vẫn còn đang bấp bênh, chứ chẳng nói gì đến chiếc băng thủ quân. So với 2 người còn lại, John Terry thi đấu ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những scandal ngoài sân cỏ cộng với âm mưu thao túng phòng thay đồ đã khiến cầu thủ 33 tuổi mất điểm trong mắt ông chủ sân Stamford Bridge. Kết quả là Terry giờ đang phải mài đũng quần ngồi nhìn các đàn em David Luiz, Cahill thi đấu từ ghế dự bị.

Bên cạnh sự sa sút thấy rõ của bộ 3 nói trên, một loạt những cầu thủ phòng ngự có đai có số ở giải Ngoại hạng Anh như Kompany, Agger, Ferdinand, Skrtel… cũng cho thấy sự hụt hơi. Đó là lý do tại sao số bàn thua của tốp 6 Premier League cho đến vòng 34 đã là 214 bàn, nhiều hơn so với 204 bàn cùng kỳ năm trước và ngang ngửa con số 218 bàn cả mùa 2010-11. Trong các cuộc bình bầu, những cái tên mới nổi ở các CLB tầm trung như Gareth McAuley và Jonas Olsson (West Brom), Chico và Ashley Williams (Swansea) còn được quan tâm nhiều hơn cả các trung vệ trụ cột của nhóm đại gia.

Thế mới thấy, tình trạng “khỏe công, yếu thủ” ở Premier League đang diễn ra trầm trọng như thế nào. Ấy vậy mà hàng trăm triệu bảng vẫn được ném qua cửa sổ mỗi năm để theo đuổi những ngôi sao tuyến trên, thay vì dùng để gia cố hàng thủ. Hình như người ta đã quên rằng M.U hay Chelsea xưng hùng xưng bá châu Âu dựa trên nền tảng phòng ngự…

Các trung vệ hàng đầu thi đấu kém hiệu quả hơn cả McAuley vô danh của West Brom.
Duy Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục