Ba tờ báo hàng đầu của Đức đều có những bài viết ca ngợi kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi hồi cuối tuần vừa qua. Không riêng gì họ, cả thế giới đều làm điều phải làm. Nhưng trên khía cạnh là đang là đất nước có người sở hữu kỷ lục vừa phá vỡ, sự tôn vinh dành cho Messi là điều đáng quan tâm hơn cả.
![]() |
Lionel Messi. Ảnh: Getty |
Đầu tiên phải kể đến là tờ Bild với tít bài khá mạnh bạo - "Messi phá tan kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller". Trong bài có đoạn khẳng định chắc chắn sau khi chân sút người Argentina ghi được bàn thắng thứ 86: "Không có giời hạn nào mà Messi không thể vượt qua. Vẫn còn hai trận La Liga và một Copa nữa để nâng cao kỷ lục ghi bàn nhiều nhất."
Trên trang thể thao của tờ Kicker ghi rõ, "Messi viết lại lịch sử" với nội dung cũng tương tự như các trang báo khác khi đề cập về việc Messi vượt qua con số 85 bàn thắng của huyền thoại người Đức Gerd Muller. Đáng chú ý là trên tờ 'Süddeutsche Zeitung' so sánh Messi với hình tượng người họa sĩ tài hoa Paublo Picasso của Tây Ban Nha.
Một loạt các mỹ từ thường dùng để gọi Messi được nêu ra trong nội dung bài báo.... Có đoạn liệt kê Messi là "Picasso của bóng đá đương đại, là người ngoài hành tinh, Messiah, vị thánh khoác lên mình chiếc áo Barca". Nếu như danh họa người Tây Ban Nha có những tác phẩm rất đáng giá, thậm chí là vô giá thì Lionel Messi cũng có những tuyệt tác bàn thắng không thể tin vào mắt mình.
Tất cả những trang báo cuối tuần qua và đầu tuần này trên thế giới đều trưng hình Messi đầy trên trang nhất như một sự thông báo về một vĩ nhân vừa bước ra từ thế giới bóng đá. Chắc chắn rằng sự xuất hiện của mình Messi tràn ngập như vậy sẽ chưa dừng lại ở đó khi trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục nâng cao thành tích của mình.