Ở Real Madrid, chấn thương và án treo giò đã loại khỏi đội hình hai trụ cột là Sami Khedira và Alvaro Arbeloa. Điều này cũng có nghĩa là Mourinho sẽ phải tìm lời giải cho bài toán lực lượng ở hai vị trí tối quan trọng là tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải. Tính sơ sơ, trong tay "Người đặc biệt" lúc này đang có ít nhất 4 phương án, chủ yếu xoay quanh 2 sơ đồ 4-2-3-1, 4-3-3 và 2 cầu thủ Coentrao, Lass Diarra. Tuy nhiên, nhiều phương án không có nghĩa là dễ lựa chọn hơn. Nhiều phương án có nghĩa là không có phương án nào thực sự thuyết phục.
![]() |
Khedira (Real Madrid) chấn thương và lỗi hẹn với trận "kinh điển" sắp tới - Ảnh Getty |
Pepe cũng là một cái tên được chú ý đặc biệt. Sở dĩ nhắc tên Pepe là bởi trong các phương án đang được cân nhắc, có cả phương án kéo cầu thủ này lên chơi ở hàng tiền vệ. Và "đặc biệt" là bởi phần đông giới madridistas ủng hộ phương án này, ít nhất là thể hiện qua việc có tới 52,1% độc giả của tờ Marca chọn anh cho hàng tiền vệ. Tại sao lại đặc biệt? Vì sau những gì đã thể hiện ở vị trí tiền vệ trong các trận "Kinh điển" trước, Pepe bị chính các CĐV Madrid xem như kẻ đại diện cho phần xấu xí của Real Madrid. Thế mà bây giờ họ lại chọn anh. Chứng tỏ người Madrid cũng thực dụng đấy chứ!?
Bên phía Barca, HLV Guardiola cũng đang phải trải qua một cơn đau đầu không nhẹ liên quan tới vấn đề lực lượng. Sau trận đấu với Osasuna mới đây, ông đã phải nhận hung tin trung vệ trẻ Fontas coi như phải nghỉ tới hết mùa vì chấn thương dây chằng đầu gối. Fontas là ca chấn thương dài ngày thứ 3 ở Barca vào thời điểm này. Ngoài Fontas, David Villa cũng sẽ còn phải nghỉ tới cuối tháng 5 sau khi bị gãy chân ở trận bán kết giải VĐTG các CLB. Afellay hiện đang trong giai đoạn 3 của quá trình điều trị chấn thương đứt dây chằng gặp phải hồi đầu mùa, và sớm nhất thì cũng phải tới tháng Ba anh mới có thể tập luyện trở lại.
Cộng với việc Pedro cũng dính chấn thương và phải nghỉ ít nhất 10 ngày, Maxwell vừa sang PSG, còn Keita về dự CAN 2012, Pep hiện chỉ còn trong tay đúng 16 cầu thủ thuộc biên chế đội A cho các trận đấu của tháng Một này, trong đó tất nhiên có cả 2 trận "Kinh điển". Vị HLV sắp bước qua tuổi 41 khẳng định ông sẽ không vì tình trạng chấn thương tràn lan mà tham gia vào thị trường chuyển nhượng, thay vào đó sẽ tận dụng nguồn cung phong phú từ La Masia. Điều này cũng có nghĩa là ở các trận "Kinh điển" sắp tới, không loại trừ khả năng Pep sẽ cho trình làng thêm một hoặc thậm chí một vài gương mặt mới.
Sẽ có một bộ mặt khác cho các trận "Kinh điển" sắp tới?
Những người mất "Kinh điển"
Barca: Villa, Afellay, Fontas, Keita (CAN 2012), Pedro (lượt đi).
Real Madrid: Khedira, Arbeloa (lượt đi, treo giò), Carvalho
V.C |
00:00 30/11/-0001