Mexico chậm mà chắc
Ở lượt đấu ra quân, dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Olympic Mexico buộc phải chấp nhận chia điểm với đối thủ Hàn Quốc. Sự thể hiện của Mexico trong trận hòa không bàn thắng ấy là rất bình thường, và lối chơi không có nhiều linh hoạt. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ khả năng tiến xa của đại diện đến từ khu vực CONCACAF.
Tuy nhiên, đội quân của HLV Fernando Tena đã nhanh chóng chứng minh, họ có thể khởi đầu chậm chạp nhưng rất chắc chắn. Yếu tố bản lĩnh cũng dần được các cầu thủ Mexico thể hiện qua từng trận, và nó đã lý giải vì sao đội bóng này được xem như một trong các ứng viên sáng giá cho trận tranh HCV.
Chiến thắng trước Gabon đã phần nào nói lên điều này. Giống như trận đấu với Hàn Quốc, Mexico đã rất khó khăn khi tìm đường vào khung thành đối phương. 45 phút đầu tiên có kết quả hòa không bàn thắng đẩy người hâm mộ Mexico rơi vào cảm giác lo lắng. Họ sợ rằng đội bóng của mình sẽ phải chia điểm trận thứ hai liên tiếp, và con đường vào tứ kết trở nên gập ghềnh hơn.
Có một điểm khác so với trận hòa Hàn Quốc, khi Mexico bùng nổ với hai bàn thắng vào lưới Gabon trong hiệp thứ 2. Cả hai bàn thắng ấy đều đến bởi một cái tên quen thuộc: Giovani Dos Santos. HLV Tena đã sử dụng Dos Santos từ đầu hiệp hai, và niềm tin của ông được đền đáp xứng đáng. Trước đó, Tena chỉ dùng Gio sau hơn một giờ đầu tiên.
Tena không dám mạo hiểm cho Gio đá nhiều vì vấn đề thể lực của cầu thủ này. Mùa trước, Gio chỉ tham dự 49 phút chính thức ở Premier League, trong màu áo Tottenham. Đầu tháng Sáu, khi Mexico bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Olympic 2012, Gio đã gây ấn tượng mạnh, xóa đi những nghi ngờ về việc Tena tin tưởng quá nhiều nơi anh. Dù vậy, bước vào giải đấu, Tena vẫn chỉ sử dụng Gio có giới hạn, để anh không mất nhiều sức.
Giờ đây, Gio được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng trước đối thủ Thụy Sỹ. Về lý thuyết, Thụy Sỹ vẫn có quyền hy vọng chiếc vé tứ kết, nếu vượt qua Mexico. Tuy nhiên, cơ hội giành cho đội bóng châu Âu không thực sự cao, vì Mexico chỉ cần một điểm để đạt mục tiêu.
Cơ hội cho Hàn Quốc
Hàn Quốc đang gây được ấn tượng mạnh trong lần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở Olympic. Sau khi cầm chân đối thủ mạnh Mexico, đội quân của HLV Hong Myung-Bo tiếp tục khiến giới chuyên môn phải thán phục với chiến thắng 2-1 trước Thụy Sỹ, sau cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.
Giành 4 điểm sau hai trận đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là thành công lớn. Hy vọng giành một trong hai vé vào tứ kết đang mở rộng trước mặt Hàn Quốc. Đó sẽ là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ Olympic, Hàn Quốc tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Trước đó, họ từng có thành tích này ở Olympic 1948 và 2004. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hàn Quốc vào tứ kết cũng là kỳ Olympic được tổ chức ở London.
Để tái hiện thành tích kể trên, Hàn Quốc cần giành ít nhất một điểm trong trận đấu với Gabon. Nhiệm vụ này không phải là quá nặng nề với Hong Myung-Bo và các học trò, khi khả năng phòng ngự của đội bóng này được đánh giá tương đối cao. Sự tập trung và tinh thần thi đấu là hai điểm mạnh khác của Hàn Quốc - đội đứng thứ 3 ASIAN Games 2010. Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc không phải những cái tên nổi bật, nhưng họ đang gắn kết thành một khối vững chắc. Như Ki Sung-Yueng, người đã chơi rất nổi bật trong trận đấu với Thụy Sỹ, “chúng tôi là một tập thể gắn kết và từ đó tìm kiếm chiến thắng. Ở đội bóng, không có khái niệm ai là nhân tố đặc biệt”.
Không chỉ vào tứ kết, khả năng Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng B là khá cao, nếu các cầu thủ của Hong Myung-Bo ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Gabon, hoặc trường hợp Mexico không thể đánh bại Thụy Sỹ.
Ở lượt đấu ra quân, dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Olympic Mexico buộc phải chấp nhận chia điểm với đối thủ Hàn Quốc. Sự thể hiện của Mexico trong trận hòa không bàn thắng ấy là rất bình thường, và lối chơi không có nhiều linh hoạt. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ khả năng tiến xa của đại diện đến từ khu vực CONCACAF.
Tuy nhiên, đội quân của HLV Fernando Tena đã nhanh chóng chứng minh, họ có thể khởi đầu chậm chạp nhưng rất chắc chắn. Yếu tố bản lĩnh cũng dần được các cầu thủ Mexico thể hiện qua từng trận, và nó đã lý giải vì sao đội bóng này được xem như một trong các ứng viên sáng giá cho trận tranh HCV.
![]() |
| Mexico và Hàn Quốc sẽ dắt nhau đi tiếp? - Ảnh: Getty |
Chiến thắng trước Gabon đã phần nào nói lên điều này. Giống như trận đấu với Hàn Quốc, Mexico đã rất khó khăn khi tìm đường vào khung thành đối phương. 45 phút đầu tiên có kết quả hòa không bàn thắng đẩy người hâm mộ Mexico rơi vào cảm giác lo lắng. Họ sợ rằng đội bóng của mình sẽ phải chia điểm trận thứ hai liên tiếp, và con đường vào tứ kết trở nên gập ghềnh hơn.
Có một điểm khác so với trận hòa Hàn Quốc, khi Mexico bùng nổ với hai bàn thắng vào lưới Gabon trong hiệp thứ 2. Cả hai bàn thắng ấy đều đến bởi một cái tên quen thuộc: Giovani Dos Santos. HLV Tena đã sử dụng Dos Santos từ đầu hiệp hai, và niềm tin của ông được đền đáp xứng đáng. Trước đó, Tena chỉ dùng Gio sau hơn một giờ đầu tiên.
Tena không dám mạo hiểm cho Gio đá nhiều vì vấn đề thể lực của cầu thủ này. Mùa trước, Gio chỉ tham dự 49 phút chính thức ở Premier League, trong màu áo Tottenham. Đầu tháng Sáu, khi Mexico bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Olympic 2012, Gio đã gây ấn tượng mạnh, xóa đi những nghi ngờ về việc Tena tin tưởng quá nhiều nơi anh. Dù vậy, bước vào giải đấu, Tena vẫn chỉ sử dụng Gio có giới hạn, để anh không mất nhiều sức.
Giờ đây, Gio được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng trước đối thủ Thụy Sỹ. Về lý thuyết, Thụy Sỹ vẫn có quyền hy vọng chiếc vé tứ kết, nếu vượt qua Mexico. Tuy nhiên, cơ hội giành cho đội bóng châu Âu không thực sự cao, vì Mexico chỉ cần một điểm để đạt mục tiêu.
Cơ hội cho Hàn Quốc
Hàn Quốc đang gây được ấn tượng mạnh trong lần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở Olympic. Sau khi cầm chân đối thủ mạnh Mexico, đội quân của HLV Hong Myung-Bo tiếp tục khiến giới chuyên môn phải thán phục với chiến thắng 2-1 trước Thụy Sỹ, sau cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.
Giành 4 điểm sau hai trận đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là thành công lớn. Hy vọng giành một trong hai vé vào tứ kết đang mở rộng trước mặt Hàn Quốc. Đó sẽ là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ Olympic, Hàn Quốc tiến vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Trước đó, họ từng có thành tích này ở Olympic 1948 và 2004. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hàn Quốc vào tứ kết cũng là kỳ Olympic được tổ chức ở London.
Để tái hiện thành tích kể trên, Hàn Quốc cần giành ít nhất một điểm trong trận đấu với Gabon. Nhiệm vụ này không phải là quá nặng nề với Hong Myung-Bo và các học trò, khi khả năng phòng ngự của đội bóng này được đánh giá tương đối cao. Sự tập trung và tinh thần thi đấu là hai điểm mạnh khác của Hàn Quốc - đội đứng thứ 3 ASIAN Games 2010. Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc không phải những cái tên nổi bật, nhưng họ đang gắn kết thành một khối vững chắc. Như Ki Sung-Yueng, người đã chơi rất nổi bật trong trận đấu với Thụy Sỹ, “chúng tôi là một tập thể gắn kết và từ đó tìm kiếm chiến thắng. Ở đội bóng, không có khái niệm ai là nhân tố đặc biệt”.
Không chỉ vào tứ kết, khả năng Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng B là khá cao, nếu các cầu thủ của Hong Myung-Bo ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Gabon, hoặc trường hợp Mexico không thể đánh bại Thụy Sỹ.
Ngọc Huy |
00:00 30/11/-0001















