Trong 10 năm trở lại đây, kể từ sau thế hệ của những Hadji, Chippo và Naybet, ĐT Morocco đã không còn là thế lực đáng nể của bóng đá châu Phi. Những chú sư tử Atlas đã không vượt qua vòng bảng CAN kể từ năm 2004. Lần này cũng không phải ngoại lệ khi Morocco phải sớm chia tay giải đấu sau trận hòa đáng tiếc trước đội chủ nhà Nam Phi mặc dù đã hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ.
![]() |
| Các cầu thủ Nam Phi ăn mừng việc lọt vào tứ kết |
Ngay phút thứ 10 của trận đấu, Issam El Adoua đã có bàn thắng mở tỉ số cho Morocco sau tình huống đánh đầu vào chính giữa khung thành ở một khoảng cách rất gần sau quả phạt góc của Abdel Barrada. Lỗi lớn trong bàn thua của Nam Phi đến từ thủ thành Itumeleng Khune khi anh có pha đấm hụt bóng khá vô duyên.
Những phút sau đó, Nam Phi dâng cao đội hinh nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ưu thế của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua việc họ sở hữu tới 62% quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới phút 71, May Mahlangu mới có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 cho Nam Phi sau một pha sút xa đẹp mắt.
Mặc dù, Mehdi Namli một lần nữa giúp Morocco vươn lên dẫn trước ở phút 82 tuy nhiên sai lầm ở hàng thủ đã khiến thầy trò HLV Taoussi phải trả giá 4 phút sau đó với bàn thắng ấn định kết quả hòa 2-2 của Siyabonga Sangweni bên phía Nam Phi.
Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính vang lên cũng là lúc 56.000 CĐV ngồi chật kín các khán đài của sân vận động Moses Mabhida như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Với việc không thể giành trọn 3 điểm trước Nam Phi, Morocco cũng chính thức bị loại khỏi giải bởi ở trận đấu cùng giờ, “đội bóng tí hon” Cape Verde đã xuất sắc đánh bại Angola với tỉ số 2-1 qua đó giành vị trí thứ 2 tại bảng A.
Những diễn biến trong cuộc đọ sức giữa Cape Verde và Angola cũng khá giống với trận đấu giữa Nam Phi và Morocco. Mặc dù đã để “linh dương đen” có bàn thắng sớm ở phút 33 sau pha phản lưới nhà của Nando Neves nhưng Cape Verde đã thi đấu vô cùng kiên cường khi liên tiếp có 2 bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút cuối trận (81’, 90’) do công của Fernando Varela và Heldon.
![]() |
| Cape Verde (áo xanh) lần đầu tiên lọt vào tứ kết CAN |
Cape Verde xứng đáng là ẩn số thú vị của giải đấu năm nay. HLV Lúcio Antunes và các học trò đã chứng minh rằng họ không hề “gặp may” khi đánh bại Cameroon tại vòng loại. Với phong độ hiện tại, có thể nói bất cứ đội tuyển nào phải đối đầu với Cape Verde tại tứ kết cũng sẽ “ăn không ngon ngủ không yên”.
| Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
















