Ban tổ chức sân Lạch Tray bị phạt: Kẻ khóc người cười

15:14 Thứ năm 23/05/2013

Mới đây, ban kỉ luật của VFF đã tuyên án phạt BTC sân Lạch Tray 15 triệu đồng vì để một số CĐV Hải Phòng có hành vi khiếm nhã, quá khích trên sân. Soi chiếu sự việc này ở nhiều góc độ, có lẽ sẽ khiến không ít “kẻ khóc người cười”

Người Hải Phòng cười…

Tuyệt nhiên, BTC sân, cầu thủ, NHM đội bóng đất Cảng không phải là những người rơi lệ khi đón nhận án phạt 15 triệu đồng từ ban kỉ luật VFF. Có chăng, BTC sân sẽ siết chặt hơn công tác an ninh ở những trận cầu sau và CĐV Hải Phòng nhắc nhở nhau nên biết kiềm chế hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên sân Lạch Tray nhận án phạt từ phía ban tổ chức V-League. Trong quá khứ, CLB Hải Phòng còn từng phải nhận án “cấm cửa” CĐV tới sân cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Hơn nữa, trên thực tế số tiền phạt 15 triệu đồng chẳng thấm vào đâu so với “núi” tiền tỷ thu được từ công tác bán vé ở sân Lạch Tray.

Sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng. Ảnh: Internet

Khán giả Hải Phòng vốn nổi tiếng cả nước về độ sung, nhiệt tình hết mình vì CLB. Những hành đông lăng mã trọng tài, quan chức hay ném một số đồ vật xuống sân…của một bộ phận CĐV được coi là những hành vi cổ vũ thiếu văn hóa.

Thế nhưng, trở lại với trận đấu hôm đó, nếu Hải Phòng không thua ngược 2-3 trước Hà Nội T&T thì chưa chắc đã xuất hiện những hành động quá khích của CĐV đất Cảng. CĐV có lẽ chắc mẩm đội nhà sẽ giành chiến thắng khi dẫn trước đội khách tới 2 bàn, nhưng cuối cùng lại để đội bóng thủ đô ngược dòng ngoạn mục. Kết quả bất ngờ đó khiến mọi sự bức xúc, không vui của một số CĐV Hải Phòng được “xả” ra bằng những lời lăng mạ hướng về phía quan chức và tổ trọng tài.

Ở một góc độ khác hành động không đẹp của CĐV Hải Phòng thực sự không phải mang tính chất toàn một màu đen u ám mà nó ẩn chứa một giá trị riêng khiến các thành viên CLB, người dân Hải Phòng buồn trước, vui sau.

Buồn vì ít nhiều hình ảnh tiêu cực đó của CĐV Hải Phòng ảnh hưởng xấu tới CLB, tới hội CĐV chân chính đất Cảng. Tuy nhiên trong họa có phúc, từ ban lãnh đạo, cầu thủ cho tới CĐV Hải Phòng có thể nở nụ cười mãn nguyện vì đội bóng của mình suy cho cùng luôn nhận được tình yêu nồng hậu từ phái CĐV cho dù đôi lúc tình yêu đó hóa rồ hóa dại đi chăng nữa…

Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra

Tình yêu sự cuồng nhiệt của CĐV dường như là một thứ đặc sản của bóng đá Hải Phòng. Thứ đặc sản khiến không ít các địa phương khác thèm muốn Vì nhờ “dinh dưỡng” từ chính đặc sản đó mà BTC sân Lạch Tray sống khỏe mỗi ngày. Có BTC sân nào lại không muốn cứ mỗi dịp cuối tuần sân vận động lại được nhuộm một màu, khán đài được nêm kín như sân Lạch Tray.

SVĐ khác "vắng như chùa Bà Đanh". Ảnh: Internet

Nhìn vào sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng như thế chắc hẳn không cần phải hỏi vì sao những người làm bóng đá ở một số đại phương khác cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân trước tình cảnh bi đát tại SVĐ quê hương..

Thực tế đã chứng minh, mỗi khi Hà Nội T&T, XM Xuân Thành Sài Gòn… được thi đấu trên sân nhà thì khán đài B,C, D thường trơ ra những chiếc ghế trống. Khán giả không còn mặn mà tới sân cổ vũ, chẳng thế một số BTC đã có sáng kiến “câu” khán giả tới sân bằng chân dài và các tiết mục giải trí để giải trí để cải thiện tình trạng khán đài “vắng như chùa Bà Đanh”.

Hành vi khiếm nhã của một số CĐV đất Cảng rõ ràng là hành vi không thể khuyến khích nhưng ở một khía cạnh khác, nó thể hiện tình yêu mãnh liệt của NHM nơi đây đối với đội bóng con cưng.

Dù thế nào đi nữa, CĐV đất Cảng luôn sát cánh và giành tình yêu cuồng say nhất cho đội bóng quê hương. Một thứ tình yêu không phải dùng tiền mà có thể mua được và không dễ xuất hiện và tồn tại ở bất cứ nơi đâu…

(Bạn đọc: Luckyluc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục