Bàn thắng phút cuối giúp Mallorca nuôi hy vọng trụ hạng

22:22 Chủ nhật 03/03/2013

Cú đánh đầu “cầu may” vào những giây cuối trận của Tomer Hemed đã trao cho Mallorca một chiến thắng quý hơn vàng trước đội bóng đang thi đấu “vào phom” là Granada, đồng thời phá vỡ chuỗi 8 trận toàn hoà và thua của đội bóng đang “cầm đèn đỏ”.

Hemed đã mạnh mẽ hất cầu thủ đang kèm sát mình qua một bên và thoải mái lắc đầu đưa bóng vào lưới từ quả phạt góc đẹp mắt của cựu cầu thủ Barcelona Giovanni Dos Santos.

Thủ thành Tono của Granada đã chơi xuất sắc trong tình huống này, khi anh đã bay người hết cỡ và đã chạm được đến bóng, nhưng bao nhiêu đó vẫn là không đủ để ngăn bóng vượt qua vạch vôi.

Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo người Israel trong mùa này, và là bàn đầu tiên của anh kể từ tháng 11 năm ngoái.

Nolito đã ghi bàn mở tỷ số cho Granada ngay từ phút thứ tám của trận đấu. Gần như ngay lập tức, tiền đạo Alejandro Alfaro đã ghi bàn quân bình tỷ số từ một quả tạt của Dos Santos chỉ 5 phút sau đó.

Chiến thắng quan trọng này cũng là chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Gregorio Manzano. Hiện tại, Real Mallorca đang đứng cách nhóm an toàn 4 điểm, trong khi Granada ở trên nhóm “đèn đỏ” đúng 3 điểm.

Đ.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục