Nhiều người tin rằng việc bán đứt Marcus Rashford và Rasmus Hojlund sẽ giúp Quỷ đỏ "rủng rỉnh" túi tiền để chiêu mộ ngôi sao trị giá 75 triệu bảng này. Tuy nhiên, thực tế tài chính tại Old Trafford lại ảm đạm hơn nhiều so với những gì người hâm mộ hình dung.
Con số "ảo" từ việc bán Rashford và Hojlund
Trên lý thuyết, Man Utd đang đứng trước cơ hội thu về khoảng 64 triệu bảng từ hai thương vụ này. Cụ thể, Quỷ đỏ kiên quyết giữ mức giá mua đứt 26 triệu bảng cho Rashford (đang được Barcelona mượn), bất chấp nỗ lực đàm phán giảm giá từ phía đối tác. Tại Italia, Napoli cũng đang xúc tiến mua đứt Hojlund với điều khoản bắt buộc trị giá 38 triệu bảng nếu họ giành vé dự Champions League.
Khoản tiền 64 triệu bảng này thoạt nhìn có vẻ đủ để bù đắp phần lớn chi phí cho Elliot Anderson. Nhưng trong bóng đá hiện đại, tiền thu về không đồng nghĩa với tiền được phép chi tiêu ngay lập tức. "Bóng ma" nợ chuyển nhượng đang bao trùm lên mọi kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford.
"Cục nợ" 324 triệu bảng và áp lực trả chậm
Theo phân tích từ chuyên gia tài chính bóng đá Adam Williams, tổng nợ chuyển nhượng của Man Utd tính đến báo cáo quý 1 mới nhất đã lên tới con số khổng lồ 540 triệu bảng - mức cao nhất tại Ngoại hạng Anh. Đáng báo động hơn, 324 triệu bảng trong số đó phải được thanh toán ngay trong tháng 9 năm nay.
Dù Man Utd cũng sẽ nhận được 77 triệu bảng từ các khoản trả góp chuyển nhượng của các đối tác, nhưng con số này chỉ như "muối bỏ bể" so với khoản nợ khổng lồ mà tập đoàn INEOS phải gánh vác. Hệ quả là, số tiền thu được từ việc bán Rashford, Hojlund hay việc cắt giảm quỹ lương của Casemiro và Sancho sẽ ưu tiên dùng để trả nợ thay vì tái đầu tư vào những thương vụ bom tấn như Anderson.
Champions League: Phao cứu sinh duy nhất
Tình hình tài chính bi đát này giải thích vì sao việc giành vé dự Champions League mùa tới trở nên quan trọng sống còn với Man Utd. Khoản tiền thưởng và doanh thu ước tính hơn 100 triệu bảng từ đấu trường danh giá nhất châu Âu sẽ là nguồn bơm máu cần thiết để cân bằng sổ sách và tạo dư địa cho chuyển nhượng. Một vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh không chỉ là danh dự, mà là mệnh lệnh kinh tế.
Sự "nghiện tái thiết" trong thập kỷ qua, với vòng lặp sa thải HLV rồi chi hàng trăm triệu bảng mua sắm vô tội vạ, đã đẩy Man Utd vào tình thế hiện tại. Việc vắng mặt ở Champions League hai mùa gần nhất càng làm trầm trọng thêm vấn đề khi doanh thu tài trợ và tiền thưởng sụt giảm.
Dù INEOS đã khởi động dự án "Project 90" nhằm cân bằng tài chính, nhưng di sản từ những khoản chi tiêu thiếu bền vững trước đây vẫn đang đè nặng. Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là một kỳ chuyển nhượng đầy thách thức, nơi Man Utd buộc phải "thắt lưng buộc bụng" nếu không thể tìm ra nguồn thu đột biến từ tấm vé Champions League.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về những thông tin thú vị liên quan đến Manchester United, có thể tham khảo bài viết Bí mật đằng sau những bài tập về nhà của Man Utd thời Carrick.












