Bản quyền V-League: "Miếng bánh" được chia

13:29 Thứ ba 06/03/2012

Sau thời gian dài tranh cãi và “đánh nhau” đủ kiểu, giờ thì có thể nói việc giành nhau thương quyền tạm thời đã khép lại. Có người còn ví von rằng mọi việc đã “hạ màn” kể từ khi AVG bắt tay với VTV và VTC thực hiện phần tranh cãi đòi cho bằng được “miếng bánh” đấy phải thuộc về nhà đài VTV…

Thực chất thì “miếng bánh” đấy không lớn nếu tính đến thời điểm hiện tại việc phát một trận bóng của V-League với cái giá (mua) bình quân 30 triệu đồng cùng với chi phí sản xuất lên đến hơn 100 triệu đồng trong khi phần thu lại từ quảng cáo thì rất hẻo.

Có thể lấy phần thu chi của một đơn vị hợp tác với hai kênh thể thao của một nhà đài chỉ trong năm 2011 đã lỗ hơn 30 tỷ mà thấy được rằng phần “bù lỗ” của các kênh truyền hình và đặc biệt là các trận bóng trong nước rất lớn. Nó ngược hẳn với phần 76 tỷ cho 3 năm mà VPF khẳng định nếu giành được bản quyền thì “miếng bánh” sẽ rất lớn cho các CLB bù đắp vào khoản đầu tư một năm vài chục đến 100 tỷ mà vẫn chưa thấm vào đâu.

Miếng bánh đã được chia

Thực chất thì phần thỏa thuận giữa VPF và VTV khi được “tuồn” ra và được công bố cùng với phát biểu của những người có trách nhiệm thì một phần sự thật đã lộ ra rằng đây cũng chỉ là “làm ăn” từ chuyện tay phải bỏ tiền (nhiều) tay trái thu về (ít hơn). Nó được lý giải rằng để có 76 tỷ cho 3 năm mua bản quyền và để các CLB có được nguồn thu lớn từ bản quyền thì chính các doanh nghiệp có đội bóng phải “đóng” tiền quảng cáo và tiền đấy sẽ được “hồi” lại cho các CLB.

Những người giỏi kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình khi nhìn vào sự việc trên đã đưa ra những con tính và phân tích rằng chưa thể có lãi từ truyền hình thể thao nếu mua bản quyền giá cao và phần lớn việc nở rộ các kênh truyền hình thể thao trong vài năm qua đều không phải là ăn nên làm ra mà là… chờ thời.

Việc chờ ở đây liên quan đến đề án cá cược hợp pháp đã nhiều lần được đặt lên bàn nhưng rồi lại cứ lòng vòng từ bộ này sang bộ kia và… dậm chân tại chỗ.

Nói truyền hình chờ “cá” nghe có vẻ khôi hài nhưng sự thật là rất nhiều đơn vị nhìn chuyện tương lai mà định “miếng bánh” hơn là truyền hình thể thao theo kiểu “chính thống”.

Cuộc chiến giữa VPF và AVG tạm thời lắng xuống

Dù sao thì việc “đấu” bản quyền tạm lắng và AVG bắt tay với VTV, VTC cũng có tín hiệu tích cực vào thời điểm phần chuyên môn suốt thời gian qua bị chi phối bởi những cuộc “đấm đá” kéo dài.

Việc “hạ màn” đấy cũng giúp cho cuộc gặp gỡ giữa VFF và VPF vào vài ngày tới sẽ thuận lợi hơn trong việc chính thức giao quyền và kế thừa những gì từ VFF cho dù có cả việc kế thừa cái mà chẳng ai muốn thừa kế.

“Miếng bánh” được chia thực sự không phải là bánh mà chỉ là sự sắp xếp lại để người hâm mộ được xem dễ hơn và dày hơn so với trước đây. Nó cũng xua đi những bực bội hoặc khó chịu mà trước đây AVG “bán” từng “gói” trong đó có “gói” một đầu sản xuất còn các đầu còn lại thì phải “nuốt” phần mình không muốn ăn.

Tôi đồng tình với một số khán giả, cổ động viên đã quá ngán ngẩm với cuộc tranh giành bản quyền với lời nhắn nhủ: “Thể thao Việt Nam và bóng đá Việt Nam còn rất nhiều cái đáng để quan tâm hơn bản quyền và việc người hâm mộ ngày càng được xem trực tiếp bóng đá nhiều hơn trước đây cho thấy quyền lợi người hâm mộ không bị lấy đi, thế nên rất mong “ngưng chiến” để tập trung cho những điều quan trọng hơn như chất lượng chuyên môn, như đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup và cùng nhau xây dựng bộ máy Liên đoàn vững mạnh…”.

Vừa qua cũng thật đáng lo khi nghe nói việc yên ắng chỉ là một bước nhịn của những người quyến đòi lại bản quyền truyền hình cho cái gọi là vì bóng đá Việt Nam. Hy vọng đấy chỉ là dự đoán thông qua tính cách của những người đại diện cho một công ty được VFF trao quyền.

Mong có sự hợp tác để bóng đá Việt Nam yên ổn và mạnh mẽ hơn là nội chiến và bỏ mặc những hoạch định lẫn những mục tiêu gần và xa.

Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục