Bán kết Champions League 2015: Juventus – Định mệnh là ngôi vương!

00:42 Chủ nhật 26/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Thế là đa số những ồn ào dự đoán về các cặp đấu siêu kinh điển trước khi bốc thăm vòng Bán kết UEFA Champions League (UCL) 2015 đã không thành sự thật.

Sẽ không có Super Classico giữa Real Madrid gặp Barcelona hay cuộc tái ngộ duyên nợ của Bayern Munich gặp Juventus ở bán kết. Định mệnh đã tiếp tục dẫn dắt kết quả bốc thăm để Barcelona gặp những người Đức bản lĩnh, trong khi Juventus lần thứ 2 trong lịch sử sẽ gặp Real Madrid ở Bán kết UCL kể từ mùa giải 2002-2003.

Quang cảnh trước khi lễ bốc thăm bán kết diễn ra. Dòng chữ Respect thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các đội bóng tham dự. Ảnh: Internet

Trước khi buổi lễ bốc thăm chính thức bắt đầu, trang bìa tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đã giật tít "Tất cả đều muốn gặp Juventus". Sau trận thắng may mắn 1-0 ở lượt đi trên sân nhà và trận hòa không tỉ số trong thế trận phòng ngự trên sân khách trước Monaco, đội bóng của Italia đang bị đánh giá thấp hơn hẳn so với 3 đội còn lại ở vòng Bán kết UCL mùa này.

Cộng với đội hình thiếu ngôi sao và việc thi đấu ở một nền bóng đá thiếu sức cạnh tranh, đã bị tàn phá nặng nề bởi các bê bối gian lận tài chính và dàn xếp tỷ số, đa số chuyên gia đều cho rằng Juventus đã rất may mắn lọt vào được vòng Bán kết này, rằng họ nên hài lòng với việc đút túi thêm 10 triệu euro hơn là mơ mộng việc vô địch UCL mùa này. Tuy vậy, người viết nhận định rằng kết quả bốc thăm đã mang đến cho chính Juventus cơ hội lớn nhất trong 12 năm qua để trở thành nhà vô địch UCL 2015.

Khách quan mà nói, nếu phải gặp Bayern Munich ở hai lượt đi về, chắc chắn không đội bóng nào trong nhóm Juve, Barca, Real hay thậm chí ở toàn cõi châu Âu có thể vượt qua được Hùm Xám cả. Đơn giản vì ngoài việc đội bóng vùng Bavaria luôn có một đội hình đầy rẫy những ngôi sao lớn, họ luôn biết cách chứng tỏ bản lĩnh và sửa sai kịp thời. Và trên hết, Pep Guardiola là người quá thông minh để có thể bị đánh bại đến 2 lần liên tiếp. “Bạn chỉ có cơ may đột kích và đánh bại Bayern Munich của Pep trong một trận đấu duy nhất mà thôi.” . Nếu bạn còn nghi ngờ điều đó, hãy hỏi Shaktah Donestk, hoặc nạn nhân của séc tennis mới nhất là Porto, hay nạn nhân sắp tới là Barcelona!!!

Và định mệnh đã đưa Juve tránh được Hùm Xám, trao cho họ đối thủ kỵ giơ ưa thích: Real Madrid. Đồng ý rằng giá trị đội hình của Juventus chẳng là gì khi so với dải Ngân hà của đội bóng Hoàng Gia. Nhưng nên nhớ rằng bóng đá không phải là trò chơi của phép cộng giá trị chuyển nhượng cầu thủ và phong cách chơi bóng, lịch sử đối đầu luôn giữ vai trò quan trọng nhất định khi hai đội bóng nhiều duyên nợ gặp nhau.

Video bàn thắng trận đấu lượt về Juventus – Real Madrid ở Bán kết 2002-2003.

.Juventus – một trong 4 đội bóng hiếm hoi sưu tập đủ các cúp vô địch cấp câu lạc bộ ở châu Âu- chưa bao giờ là đội bóng có đội hình đắt giá nhất trong lịch sử cả. Và họ cũng chưa bao giờ ngại gặp các đội bóng Tây Ban Nha, đặc biệt là Real ở bán kết cúp châu Âu cả. Lịch sử và vận mệnh đang đứng về phía Juventus trong cuộc đối đầu này!!! Chưa có đội bóng nào vô địch UCL hai lần liên tiếp. Và bạn hãy xem lại link trận đấu Juventus – Real Madrid ở bán kết UCL 2002-2003 bên dưới và hỏi Pavel Nedved xem Juve có thích đối đầu Real ở bán kết hay không?

Pavel Nedved sút tung lưới Real Madrid ở lượt về Bán kết UCL 2002-2003. Ảnh: Internet

Các kết quả đối đầu ở UCL gần đây cũng chỉ ra rằng: Bayern rất dễ bị tổn thương và dễ bị đột kích khi không thi đấu trên sân nhà. Những lúc này, Bayern thường mất tập trung và bị đánh bại chớp nhoáng, vì thế họ là đối thủ ưa thích cho các đội bóng chơi phản công, rình rập.

Mourinho đã hóa giải thành công Hùm xám ở chung kết UCL 2009/2010 cũng bằng lối chơi như thế. Và chắc chắn định mệnh sẽ lại đưa họ gặp một đội bóng thi đấu khôn ngoan như thế ở chung kết UCL 2015 lần này – Juventus.

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) - nhà chính trị, chiến lược và ngoại giao kiệt xuất - từng cho rằng “Định mệnh chi phối 50% hoặc hơn số phận của một con người, dù người đó có kiểm soát nó tốt đến bao nhiêu.” Và khi mà Chiellini vấp ngã đến 2 lần ở 2 vòng đấu loại trực tiếp liên tiếp mà Juve vẫn vượt qua đối thủ, khi mà một trung vệ dày dạn như Carvalho bỗng ngây thơ phạm lỗi để Monaco bị thổi phạt đền không rõ ràng, khi mà Juve hoàn thành mục tiêu 1 trận hòa trước Atletico Madrid và Monaco trong thế trận phải gồng mình phòng thủ, thì định mệnh của Bà Đầm Già chính là trở thành Tân vương Champions League 2015!!! Forza La Vecchia Signora!!! Forza Italia !!!

(Bạn đọc: Vinh Le)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục