Tân huấn luyện viên của Newcastle United, ông Matthias Jaissle, đang thu hút sự chú ý không chỉ bởi tài năng cầm quân mà còn bởi cuộc sống đời tư đầy màu sắc bên cạnh cô bạn gái người mẫu Lisa Czetsch. Chiến lược gia người Đức dự kiến sẽ sớm được công bố là người kế nhiệm chiếc ghế nóng tại sân St James’ Park sau sự ra đi đầy bất ngờ của Eddie Howe.
Ở tuổi 38, Jaissle đã vươn mình trở thành một trong những HLV trẻ triển vọng nhất thế giới sau khi buộc phải giải nghệ sớm ở tuổi 26 vì những chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Đồng hành cùng ông trong suốt hành trình sự nghiệp là Lisa Czetsch, một người mẫu thời trang mang hai dòng máu Áo và Burundi. Lisa hiện đang được quản lý bởi các công ty danh tiếng như Addicted to Models và Mirrrs Models có trụ sở tại Hamburg.
Trên trang Instagram cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh làm việc chuyên nghiệp, nhận được vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ về vẻ ngoài cuốn hút. Cô từng tham gia nhiều buổi chụp hình quảng cáo và biên tập thời trang, hợp tác với những thương hiệu lớn như Adidas hay Sportalm.
Không chỉ tập trung vào sự nghiệp người mẫu, Lisa còn là một người đam mê du lịch. Trong năm qua, cô đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng như Saudi Arabia, Italy, Oman, Maldives và thành phố New York.
Matthias Jaissle thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng của Lisa, cho thấy mối quan hệ gắn bó và những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau tận hưởng những bữa ăn sang trọng và tham gia các buổi tập luyện thể thao chung để duy trì vóc dáng.
Lisa luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Jaissle và thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ cho các trận đấu của đội bóng mà ông dẫn dắt. Gần đây nhất, cô đã trực tiếp chứng kiến đội bóng của ông gặt hái danh hiệu cao quý tại đấu trường châu Á vào tháng 5 vừa qua. Sau vinh quang đó, Jaissle đã đưa bạn gái xuống sân cỏ để cùng chụp ảnh kỷ niệm với huy chương. Với việc Jaissle chuẩn bị tiếp quản Newcastle, Lisa được dự đoán sẽ trở thành một trong những nàng WAGs nổi bật nhất tại Ngoại hạng Anh.













