Carol Dantas là mẹ của Davi Lucca, con trai đầu lòng của Neymar. Cô được Bruna Biancardi mời tham gia chương trình nấu ăn trên YouTube của mình. Cả hai cùng làm bánh mì, đồng thời chia sẻ về cách mối quan hệ giữa họ từ chỗ khá xa cách trở thành một tình bạn đặc biệt.
Trong lúc vào bếp, Bruna thẳng thắn nhắc lại những ngày đầu hai người gặp nhau. Vợ Neymar cho biết cô từng cảm nhận sự lạnh nhạt từ Carol và thậm chí có lúc nghĩ rằng mình không được chào đón.
“Ban đầu, Carol thực sự không thích tôi. Cô ấy không thích khi tôi kể câu chuyện này. Tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt, nhưng sau đó cô ấy dần yêu quý tôi”, Bruna chia sẻ.
Theo Bruna, nguyên nhân khiến Carol dè dặt nằm ở việc cô không tin mối quan hệ giữa Bruna và Neymar sẽ nghiêm túc. Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau tại Ibiza, trước khi tái ngộ ở Paris.
“Ở Ibiza, bạn đối xử tốt với tôi vì nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là thêm một mối quan hệ thoáng qua của anh chàng đó. Nhưng đến Paris, bạn nhận ra mọi thứ đang trở nên nghiêm túc. Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, nhưng bạn nhìn tôi với sự nghi ngờ. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt khi liên quan đến việc để con trai mình ở bên một người mà bạn chưa từng biết”, Bruna kể lại.
Dù từng có những cảm xúc không thoải mái ban đầu, Bruna và Carol khẳng định họ chưa bao giờ thực sự xảy ra tranh cãi.
Carol cũng cho biết những tin đồn liên tục xuất hiện xoay quanh gia đình Neymar đôi khi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Vì vậy, hai người lựa chọn cách trực tiếp trao đổi với nhau bất cứ khi nào nghe được thông tin đáng ngờ, thay vì để những lời đồn đoán ảnh hưởng đến mối quan hệ.














