Premier League 2011/12, cả Wayne Rooney và Mario Balotelli đều là những chân sút quan trọng của 2 đội bóng thành Manchester. Nếu như Rooney ghi được tới 27 bàn cho Man Utd, chỉ xếp sau Vua phá lưới Van Persie (30 bàn), thì 13 pha lập công của Mario Balotelli cũng góp phần phần không nhỏ vào chiến tích lần đầu vô địch Anh của Man City sau gần nửa thế kỷ. Giải Ngoại hạng Anh đã khép lại và giờ “gã Shrek” và “cậu bé hư” người Italia lại chạm trán nhau tại EURO 2012.
Tình huống trả đũa khi đá vào chân Dzudovic trong trận đấu vô thưởng vô phạt với Montenegro (hòa 2-2) ở chiến dịch vòng loại khiến Rooney phải trả cái giá quá đắt: nhận án treo giò 2 trận. Cũng may là ĐT Anh đã không sớm bị loại và khi Rooney trở lại ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Ukraine, chân sút của Man Utd đã ghi dấu ấn với bàn thắng duy nhất giúp “Tam sư” giành vé vào tứ kết. Phải thừa nhận, Rooney không có trận đấu quá xuất sắc trước đội đồng chủ nhà. Song đẳng cấp của một ngôi sao không dễ mất đi và một khi đã tìm lại được cảm hứng ghi bàn ngay sau ngày trở lại, Rooney chắc chắn vẫn sẽ là ngòi nổ số 1 trong tay HLV Roy Hodgson.
Nếu Anh có Rooney, thì người Italia cũng có thể đặt niềm tin vào Mario Balotelli, ngôi sao mà tài năng bóng đá luôn song hành với những scandal mà anh gây ra bên ngoài sân cỏ. HLV Cesare Prandelli đã bất chấp dư luận để lần đầu tiên gọi 1 cầu thủ da màu khoác áo Azzurri. Trong 2 trận đầu, ông đã tin dùng chân sút của Man City nhưng đổi lại là nỗi thất vọng ghê gớm. Đến lượt trận cuối, Balotelli đã bị đẩy lên băng ghế dự bị và tưởng như niềm tin vào “ngựa chứng” này đã cạn. Nhưng ngay khi được trao cơ hội vào sân, Balotelli đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Thiên thanh, để khẳng anh không phải là người thừa ở Azzurri.
Premier League 2011/12, Man City đã hạ bệ Man Utd để trở thành đội bóng số 1 nước Anh. Rooney sẽ trẻ được mối hận trước Balotelli hay nợ sẽ càng chồng thêm nợ khi “Tam sư” chạm trán Italia?
![]() |
Tình huống trả đũa khi đá vào chân Dzudovic trong trận đấu vô thưởng vô phạt với Montenegro (hòa 2-2) ở chiến dịch vòng loại khiến Rooney phải trả cái giá quá đắt: nhận án treo giò 2 trận. Cũng may là ĐT Anh đã không sớm bị loại và khi Rooney trở lại ở lượt trận cuối vòng bảng gặp Ukraine, chân sút của Man Utd đã ghi dấu ấn với bàn thắng duy nhất giúp “Tam sư” giành vé vào tứ kết. Phải thừa nhận, Rooney không có trận đấu quá xuất sắc trước đội đồng chủ nhà. Song đẳng cấp của một ngôi sao không dễ mất đi và một khi đã tìm lại được cảm hứng ghi bàn ngay sau ngày trở lại, Rooney chắc chắn vẫn sẽ là ngòi nổ số 1 trong tay HLV Roy Hodgson.
Nếu Anh có Rooney, thì người Italia cũng có thể đặt niềm tin vào Mario Balotelli, ngôi sao mà tài năng bóng đá luôn song hành với những scandal mà anh gây ra bên ngoài sân cỏ. HLV Cesare Prandelli đã bất chấp dư luận để lần đầu tiên gọi 1 cầu thủ da màu khoác áo Azzurri. Trong 2 trận đầu, ông đã tin dùng chân sút của Man City nhưng đổi lại là nỗi thất vọng ghê gớm. Đến lượt trận cuối, Balotelli đã bị đẩy lên băng ghế dự bị và tưởng như niềm tin vào “ngựa chứng” này đã cạn. Nhưng ngay khi được trao cơ hội vào sân, Balotelli đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Thiên thanh, để khẳng anh không phải là người thừa ở Azzurri.
Premier League 2011/12, Man City đã hạ bệ Man Utd để trở thành đội bóng số 1 nước Anh. Rooney sẽ trẻ được mối hận trước Balotelli hay nợ sẽ càng chồng thêm nợ khi “Tam sư” chạm trán Italia?
00:00 30/11/-0001















