![]() |
Được biết, trong ngày Balotelli lập cú đúp vào lưới Đức, chân sút 21 tuổi này đã nhớ chú chó mang tên Lucky của mình rất nhiều, tới mức sau trận đấu, anh đã nhờ một người bạn gửi clip chú chó kia vào điện thoại của mình để xem cho đỡ nhớ.
Việc được nhìn thấy thú cưng của mình được cho là sẽ trở thành động lực để Balotelli tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu đêm nay.
“Mario rất yêu quý Lucky. Anh ấy đã đợi 6 tháng để mang Lucky tới Anh sau khi gia nhập Man City. Có lẽ cái tên của Lucky (nghĩa là "May mắn") cũng góp phần khiến Mario chơi hay hơn ở giải đấu năm nay", một người trông chó cho biết.
"Hiện Mario đang có ý tưởng mua thêm một chú chó cứu hộ nữa để Lucky có người bầu bạn trong thời gian anh ấy phải đi xa".















