Baloteli - sau nước mắt là nụ cười

14:07 Chủ nhật 29/07/2012

Mario Balotelli - chỉ cái tên thôi cũng đủ nhắc đến những scandal liên tiếp, những việc làm kỳ quặc, dở người. Nhưng báo chí, truyền thông, dư luận… chỉ quan tâm đến những điều đó mà đâu cần biết đến chàng “Bad boy” của bóng đá Italia nghĩ gì?

Một con người cô đơn

Sau trận chung kết Euro 2012, Balotelli khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như mất một người thân trong gia đình. Những giọt nước mắt trên làn da đen bóng ấy khiến nó càng nổi bật và làm lay chuyển con tim của biết bao người. Điều gì khiến một chàng trai to con lực lưỡng phải khóc đến như thế. Điều gì khiến một chàng trai luôn là trung tâm của scandal và lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời phải rơi lệ. Thất bại trong trận chung kết một giải đấu lớn đầu tiên trong cuộc đời cũng đáng khóc lắm chứ. Nhất là tại Euro 2012 Balotelli đã thi đấu thành công. Nhưng đó cũng là những giọt nước mắt để giải tỏa đi những uất hận, tủi nhục và sự cô đơn của hơn 20 năm sống trên cuộc đời.

Baloteli, đằng sau nước mắt sẽ là nụ cười! Ảnh: Internet

Baloteli sinh ra trong một gia đình nhập cư người Ghana. Năm 2 tuổi anh được cho đi đến một gia đình Italia da trắng để được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Nhưng cũng từ đây anh luôn bị kỳ thị bởi làn da của mình. Một đứa trẻ lớn lên trong sự phân biệt chủng tộc, trong niềm tin rằng bị chinh những người sinh ra mình bỏ rơi sẽ khó có được những ý nghĩ về cuộc đời như những đứa trẻ khác.

Một đứa trẻ hư luôn muốn người ta chú ý đến mình. Càng lên án, càng phán xét và phản đối đứa trẻ đó càng nghịch ngợm và phá phách. Nhưng nếu quan tâm, giúp đỡ đứa nó thì điều ngược lại sẽ xảy ra. Chàng “Bad boy” của bóng đá Italia hiện nay cũng chẳng khác gì một đứa trẻ như thế. Giới truyền thông, báo lá cải… luôn chỉ quan tâm đến những việc xấu làm của Balotelli, rồi thừa cơ lên án nó. Chính vì vậy mà sau phóng hỏa đốt nhà là đánh đồng đội, sau đâm xe vào nhà tù nữ là những vụ scandal liên tiếp. Tất cả Balotelli chỉ muốn làm trung tâm sự chú ý, làm trung tâm của vụ trụ. Có lẽ người ta càng chửi, càng lên án Balotelli càng muốn thể hiện. Ít ai nghĩ đến sau những trò đùa tai hại đó “Bad boy” nghĩ gì, và có ai dám chắc nụ cười vô duyên sau những trò đùa tai hại đó đã là niềm vui. Đó có thể là sự cô đơn, trống trải mà một đứa trẻ hư phải hứng chịu.

Người ta đã từng gặp Baloteli đóng giả ông già Noel phát quà cho trẻ em nghèo, hay giúp đỡ một người ăn xin trên đường phố… Người ác miệng có thể cho đó là lúc tính cách bột phát, là lúc chàng “Bad boy” lại muốn làm trung tâm chú ý. Nhưng không phải thế, Baloteli cũng muốn giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ, những người cũng phải sống trong cô đơn giống mình. Con người dù tốt hay xấu cũng có tâm hồn, Balotelli cũng vậy. Điều căn bản phải làm là phải giúp đỡ cho tâm hồn của Balotelli bớt cô đơn, trống trải và hướng thiện.

Sau nước mắt là nụ cười?

Balotelli đã có một kỳ Euro thành công với 3 bàn thắng. Bàn đầu tiên trong trận gặp CH Ailen là một tuyệt tác. Hai bàn thắng trong trận gặp Đức đều đẹp, đặc biệt ở pha lập công thứ 2, anh thể hiện được rất nhiều. Sự nhanh nhẹn, sự tập trung, quyết đoán. Một cú sút khiến cho thủ thành xuất sắc - Neuer chỉ có 1 phản xạ duy nhất là giơ tay chống đỡ đủ biết nó khó đến mức nào.

Cũng không phải đợi đến Euro 2012, tài năng của Baloteli đã được công chúng biết đến từ lâu. Nhưng sự chú ý của công chúng lại tập trung nhiều hơn vào những scandal của anh khiến một tài năng ngập trong những tai tiếng. Giọt nước mắt trong trận chung kết Euro có thể là báo hiệu cho sự trưởng thành về mặt suy nghĩ của chàng Bad boy. Sau Euro Balotelli lại đón nhận tin sắp làm cha. Trách nhiệm của một người cha rồi sẽ giúp anh trưởng thành.

Balotelli từng nói với đại ý rằng “sau Messi tôi chẳng kém ai” với “ai” ở đây là những Rooney, Fabregas… Có thể mới nghe người ta sẽ cho đó là sự huênh hoang của anh. Nhưng đó không phải là điều vô lý. Tài năng anh đã có, chỉ cần chín chắn, trưởng thành hơn, Balotelli sẽ thực hiện được điều mình nói.

(Bạn đọc: ductien1541992)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục