Monaco gục ngã trước Lens.
Trận thua này không chỉ khiến đội bóng xứ Công quốc hụt hơi trong cuộc đua top đầu mà còn phơi bày nhiều vấn đề về sự ổn định và kỷ luật chiến thuật.
Trận đấu khởi đầu với thế trận khá cân bằng khi cả hai đội đều chủ động kiểm soát bóng. Tuy nhiên, phút 21, Odsonne Edouard tận dụng cơ hội từ tình huống bóng bật ra sau cú sút dội cột để ghi bàn mở tỷ số cho Lens. Bị dẫn bàn, Monaco dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và cơ hội đến ở phút 35 khi họ được hưởng phạt đền sau khi VAR xác định Mamadou Sangare phạm lỗi trong vòng cấm. Folarin Balogun thực hiện thành công quả 11m ở phút 37, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Thế nhưng, chỉ ba phút sau, Wesley Said dứt điểm tinh tế từ pha phối hợp nhịp nhàng, giúp Lens tái lập thế dẫn bàn. Đúng vào phút 45, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng thô bạo, khiến AS Monaco chỉ còn chơi với 10 người.
Lens lập tức tận dụng lợi thế hơn người. Ở phút bù giờ hiệp một (45+3'), Mamadou Sangare chuộc lỗi bằng pha đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Florian Thauvin, nâng tỷ số lên 3-1. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và có thêm bàn thắng thứ tư nhờ cú đánh đầu hoàn hảo của Wesley Said ở phút 61, hoàn tất cú đúp cá nhân.
Monaco gần như bất lực trong khoảng thời gian còn lại và không thể tạo ra đột biến khi thiếu người. Thua 1-4, họ đánh mất lợi thế trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lens giành chiến thắng ấn tượng, tiếp thêm tự tin trong hành trình cạnh tranh top đầu Ligue 1.
Ở trận đấu khác, Marseille thắng đậm Brest 3-0, còn PSG đang đứng trước cơ hội tái chiếm ngôi đầu nếu vượt qua Lyon ở vòng đấu tới. Cục diện Ligue 1 vì vậy đang ngày càng trở nên căng thẳng và khó lường.














