![]() |
| Angelo Ogbonna có thể trở thành Materazzi mới? - Ảnh Getty |
Đá thế nào đây, khi trong danh sách đăng kí của Azzurri, chỉ còn Barzagli là trung vệ đẳng cấp thực sự duy nhất còn lại. Nếu Italia tiếp tục trung thành với sơ đồ 2 trung vệ như trận gặp Ireland, họ sẽ cần phải tìm một người phù hợp để đá cặp với anh. Ogbonna còn trẻ, bộc lộ rất nhiều thiếu sót trong các trận giao hữu trước thềm EURO, cho nên, dù không ai có thể phủ nhận được tiềm năng của anh, thì việc để cầu thủ gốc Nigeria này đá chính chắc chắn là một sự mạo hiểm. Bonucci có lẽ là giải pháp khả dĩ hơn, vì ngoài việc đã rất hiểu Barzagli do hai anh hiện là đồng đội ở Juve, thì cầu thủ 25 tuổi này cũng đã chơi khá tròn vai trong cả 3 lần xuất trận cho đến giờ.
Còn một giải pháp nữa, đó là kéo De Rossi về đá trung vệ. Phong độ sáng chói của tiền vệ Roma nay ở vai trò libero trong hai trận đầu là một sự đảm bảo, tuy nhiên, nếu đá thay Chiellini, nhiệm vụ và vị trí của De Rossi sẽ phải thay đổi, hỗ trợ nhiều hơn cho cánh trái hàng thủ. Dù thế nào thì việc hy sinh tiền vệ trụ đẳng cấp nhất cho tuyến dưới cũng là một hạn chế, nhất là khi Italia cần một cầu thủ giàu kinh nghiệm và tranh chấp tốt để hạn chế tầm hoạt động của thủ lĩnh Steve Gerrard bên phía tuyển Anh.
Rõ ràng, đây là một bài toán khó nữa mà Prandelli sẽ phải giải. Nhưng trong quá khứ, Nesta cũng từng phải làm khán giả vì chấn thương ở World Cup 2006 trên đất Đức, mà sau đó, người thay thế anh, Materazzi đã chơi rất tốt: ghi 1 bàn trong trận chung kết, đưa Italia lên ngôi. Cho nên, đây là thời điểm khó khăn của Itlaia, nhưng cũng là cơ hội để người Ý chứng tỏ khả năng vượt khó của mình một lần nữa.















