Có một thống kê khiến không ít người giật mình rằng HLV Del Bosque đã sử dụng tới 4 tiền đạo cắm (trong sơ đồ 4-3-3) trong 4 trận đấu gần nhất của ĐT Tây Ban Nha (trước Chile, Phần Lan, Ecuador và Brazil), đó là Soldado, Negredo, Villa, Torres.
![]() |
| 8 cái tên đua tranh vị trí trên hàng công của Tây Ban Nha |
Điều đó cho thấy Tây Ban Nha khá đa dạng tiền đạo nhưng nó cũng phải ánh thực tế rằng chất lượng những “sát thủ” của đất nước xứ sở đấu Bò không cao, những chân sút thường không giữ được sự ổn định.
Đã qua rồi cái thời, David Villa (hay Torres) nghiễm nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công, đơn giản, họ hoặc đã bước sang thời kỳ đỉnh cao (Villa) hoặc không duy trì được sự ổn định lâu dài (Torres).
Đó là hai tiền đạo đáng kể nhất (đủ đẳng cấp nhất) để gánh vác hàng công của ĐT Tây Ban Nha. Chưa bao giờ, đội tuyển xứ sở đấu Bò khát khao tiền đạo như lúc này khi mà những chân sút còn lại hầu như cũng thuộc loại “hàng chợ” như Soldado, Negredo, Llorente…
Trong số này, Soldado từng nổi lên như niềm hy vọng lớn của ĐT Tây Ban Nha ở Confed Cup vừa qua sau trận đấu đầu ra mắt ấn tượng trước Uruguay nhưng rồi, lại thi đấu khá trồi sụt ở cuộc chiến với Nigeria và mất suất ngay sau đó.
Có lẽ, lúc này, người ta đang chờ đợi những “làn gió mới” như Michu hay Diego Costa. Trong hai chân sút này, tất nhiên, Diego Costa đang có ưu thế hơn trong mắt HLV Del Bosque. Không chỉ bởi tiền đạo của Atletico Madrid đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong mùa này mà bởi anh đang thi đấu ở La Liga (HLV Del Bosque hiếm khi sử dụng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài).
Thậm chí, lúc này, Diego Costa (chứ không phải Torres hay Villa) mới là niềm hy vọng số 1 của “La Furia Roja”.
Hiện tại, Diego Costa đang đứng trước hai sự lựa chọn. Một là thi đấu cho quê hương Brazil, hai là cống hiến cho ĐT Tây Ban Nha. Theo những nguồn tin thân cận, tiền đạo này sẽ quyết định khoác áo đội tuyển xứ sở đấu Bò nhưng anh chưa thể góp mặt trong thành phần của đoàn quân HLV Del Bosque lúc này bởi chưa hoàn tất thủ tục (vẫn cần chứng nhận chưa đá trận nào cho ĐT Brazil).
Bên cạnh đó, nếu không sử dụng sơ đồ tiền đạo cắm, “Ngài râu kẽm” có thể tin dùng “công thức” không tiền đạo (4-6-0) từng thành công ở Euro 2012. Do đó, Fabregas, người thích hợp nhất cho vị trí này, cũng nổi lên như một trong những ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua trên hàng công.
Có thể thấy, trước mắt Del Bosque là vô vàn sự lựa chọn (nhưng chưa ai hoàn hảo). Điều đó sẽ khiến ông phải đau đầu trong việc “cân đo đong đếm” những cái tên thích hợp ở thời điểm này.
Trước mắt “thuyền trưởng” này sẽ là 8 tháng vô cùng tất bật…















