| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đối với nhà Glazer, M.U chỉ là một khoản đầu tư không hơn không kém. Họ đã đi vay khoảng 660 triệu bảng để có tiền mua lại “Quỷ đỏ” (đến nay thì M.U “chỉ” còn phải gánh số nợ 368 triệu bảng), phải thanh toán 30-40 triệu bảng tiền lãi mỗi năm, phải tìm cách PR hình ảnh của đội bóng một cách lung linh nhất để chuẩn bị cho các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và cũng phải lên phương án bán lại CLB với cái giá cao nhất có thể. Khi đã coi đó là một món đầu tư, nhà Glazer không thể bỏ tiền ra mua sắm cầu thủ một cách vô tội vạ như những gì Roman Abramovich đang làm ở Chelsea, mà phải đặt nó trong tương quan với khả năng sinh lời của đội bóng: nếu M.U có cơ hội lớn để giành các danh hiệu (kèm theo đó là các khoản tiền thưởng và HĐ tài trợ béo bở) thì HLV sẽ được cấp tiền để chi tiêu, ngược lại thì CLB sẽ phải thắt lưng buộc bụng để đối phó với sự sụt giảm trong doanh thu.
Và các ông chủ Mỹ của M.U đang trải qua một mùa hè dè xẻn: kỳ chuyển nhượng hè 2013 đã gần kết thúc nhưng, bất chấp mong muốn tăng cường lực lượng của David Moyes, M.U vẫn chưa đưa về Old Trafford được gương mặt nào đáng chú ý. Vậy thì đội ngũ điều hành của “Quỷ đỏ”, trong đó có PCT Ed Woodward – người vốn không hề xa lạ với nghệ thuật đàm phán nhờ thời gian làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư ở Phố Wall – đã làm gì trong suốt thời gian qua? Họ còn bận đi tìm kiếm các đối tác mới để ký kết hợp đồng tài trợ. Chỉ trong vẻn vẹn vài tháng hè, M.U đã đạt được thỏa thuận với 4 nhà tài trợ mới là Aeroflot, Pepsi, Bulova và Apollo, trong khi chỉ đưa về duy nhất một tân binh là Guilermo Varela. Nói cách khác, M.U đang mải kiếm tiền hơn là tiêu, và nhà Glazer thậm chí còn tìm cách tối đa hóa doanh thu bằng việc bán bớt các mầm non trưởng thành từ lò đào tạo: họ vừa để Scott Wootton chuyển sang Leeds để thu về 1,1 triệu bảng, và đó chỉ là một phần trong mục tiêu “kiếm được 5-10 triệu bảng mỗi năm từ kinh doanh tài năng trẻ” mà GĐ Vận hành Michael Bolingbroke mới đề cập.
Cho dù M.U đã thắng liên tiếp 2 trận đầu mùa trước Wigan và Swansea, rõ ràng là niềm tin mà nhà Glazer đặt vào David Moyes chưa đủ lớn để họ có thể đưa ra quyết định giải ngân. Nhưng đánh bại gã nhà giàu Chelsea, ứng cử viên số 1 cho ngai vàng Premier League năm nay, sẽ là một chiến công có trọng lượng lớn hơn hẳn và đừng ngạc nhiên trong trường hợp M.U đột ngột vung tiền mạnh tay sau chiến thắng (nếu xảy ra). Một khi nhà Glazer đã tin tưởng HLV của mình thì họ cũng không hề ngại chi tiêu, mà bản HĐ có tổng trị giá hơn 70 triệu bảng (phí chuyển nhượng + lương + thưởng) dành cho một tiền đạo đã 29 tuổi như Robin Van Persie năm ngoái là minh chứng hùng hồn nhất…
![]() |
| M.U chỉ là một khoản đầu tư của nhà giàu Mỹ |
Và các ông chủ Mỹ của M.U đang trải qua một mùa hè dè xẻn: kỳ chuyển nhượng hè 2013 đã gần kết thúc nhưng, bất chấp mong muốn tăng cường lực lượng của David Moyes, M.U vẫn chưa đưa về Old Trafford được gương mặt nào đáng chú ý. Vậy thì đội ngũ điều hành của “Quỷ đỏ”, trong đó có PCT Ed Woodward – người vốn không hề xa lạ với nghệ thuật đàm phán nhờ thời gian làm việc trong ngành ngân hàng đầu tư ở Phố Wall – đã làm gì trong suốt thời gian qua? Họ còn bận đi tìm kiếm các đối tác mới để ký kết hợp đồng tài trợ. Chỉ trong vẻn vẹn vài tháng hè, M.U đã đạt được thỏa thuận với 4 nhà tài trợ mới là Aeroflot, Pepsi, Bulova và Apollo, trong khi chỉ đưa về duy nhất một tân binh là Guilermo Varela. Nói cách khác, M.U đang mải kiếm tiền hơn là tiêu, và nhà Glazer thậm chí còn tìm cách tối đa hóa doanh thu bằng việc bán bớt các mầm non trưởng thành từ lò đào tạo: họ vừa để Scott Wootton chuyển sang Leeds để thu về 1,1 triệu bảng, và đó chỉ là một phần trong mục tiêu “kiếm được 5-10 triệu bảng mỗi năm từ kinh doanh tài năng trẻ” mà GĐ Vận hành Michael Bolingbroke mới đề cập.
![]() |
| Nhà Glazer chi tiêu dè xẻn vì chưa tin tưởng hoàn toàn và HLV Moyes? |
Cho dù M.U đã thắng liên tiếp 2 trận đầu mùa trước Wigan và Swansea, rõ ràng là niềm tin mà nhà Glazer đặt vào David Moyes chưa đủ lớn để họ có thể đưa ra quyết định giải ngân. Nhưng đánh bại gã nhà giàu Chelsea, ứng cử viên số 1 cho ngai vàng Premier League năm nay, sẽ là một chiến công có trọng lượng lớn hơn hẳn và đừng ngạc nhiên trong trường hợp M.U đột ngột vung tiền mạnh tay sau chiến thắng (nếu xảy ra). Một khi nhà Glazer đã tin tưởng HLV của mình thì họ cũng không hề ngại chi tiêu, mà bản HĐ có tổng trị giá hơn 70 triệu bảng (phí chuyển nhượng + lương + thưởng) dành cho một tiền đạo đã 29 tuổi như Robin Van Persie năm ngoái là minh chứng hùng hồn nhất…
|
Quang Hải |
00:00 30/11/-0001

















