Đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn Italia ở trận bán kết tại Warsaw, nhưng họ đã thua với tỷ số 1-2 trong một đêm mà tiền đạo Mario Balotelli của “Squadra Azzurri” đã thi đấu quá hay. “Sự thất vọng là rất lớn. Không có bất cứ ai nói lời nào trong phòng thay đồ và các cầu thủ đã khóc”, HLV Joachim Loew thừa nhận. “Tôi sẽ không đặt câu hỏi với những gì mà chúng tôi đã làm. Đội bóng có chất lượng tuyệt vời, họ sẽ tiếp tục tiến bộ và học hỏi”.
![]() |
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Đức sau thất bại trước Italia ở trận bán kết |
Những thay đổi phản tác dụng
Ông Loew cũng nói thêm: “Chúng tôi đã có 2 năm tuyệt vời và đội bóng đã có những sự tiến bộ đáng khen ngợi. Chúng tôi đã thắng 15 trận liên tiếp, nhưng hôm nay đã để thua trước đội Italia vô cùng mạnh mẽ, với một trục dọc được tổ chức tốt và họ cũng có 2 tiền đạo tuyệt vời. Không có lý do gì để nghi ngờ về chính mình, bởi đội bóng của tôi trẻ nhất tại giải lần này. Mặc dù hôm nay là rất đáng thất vọng, nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt tại giải này và tôi chắc rằng chúng tôi có thể đối phó với thất bại”.
Đức bước vào trận bán kết với niềm tin là sẽ giành được tấm vé dự trận chung kết cùng Tây Ban Nha vào đêm Chủ nhật, sau khi đã thắng tất cả các trận đấu để hiên ngang trở thành một trong 4 đội mạnh nhất giải. Thế nhưng, họ đã để cho Balotelli chọc thủng lưới đến 2 lần ngay trong hiệp 1, và họ không thể phá vỡ được sự vững chắc của hàng phòng ngự Italia cho đến phút 92 - khi Mesut Oezil thực hiện thành công quả phạt đền.
Sau khi gây bất ngờ qua việc có đến 3 sự thay đổi trong trận thắng 4-2 của Đức trước Hy Lạp ở vòng tứ kết, HLV Loew trở lại với đội hình quen thuộc. Thế nhưng lần này, sự thay đổi ấy đã phản tác dụng bởi Italia đã chơi rất thành công trong hiệp 1. Toni Kroos là sự lựa chọn bất ngờ và anh đã không thể hiện được gì nhiều ở lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát tại EURO 2012. “Tôi muốn tăng cường hàng tiền vệ, đó là lý do tại sao tôi lại chọn Toni”, ông Loew giải thích.
Cay đắng nhưng không bi quan
“Các bàn thua của chúng tôi đến từ những sai lầm, bởi chúng tôi đã không hiện diện ở những chỗ đó”, HLV Loew phân trần. “Pha căng ngang để Balotelli mở tỷ số là không được phép xảy ra. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt vào lúc khởi đầu nhưng sau khi để thủng lưới, chúng tôi đã phải chấp nhận nhiều rủi ro và không còn duy trì được sự tổ chức tốt. Sau khi bị dẫn 2-0, chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ quá lớn. Đội bóng đã rất nhiệt tình trong hiệp 2, nhưng khi bạn đang bị một đội bóng như Italia dẫn trước 2-0 thì quả là điều quá khó khăn”. Đội trưởng Philipp Lahm của Đức thì tỏ ra chua chát: “Thật là quá cay đắng. Chúng tôi đã mắc lỗi và nhận lấy 2 bàn thua. Chúng tôi đã chơi rất nỗ lực trong hiệp 1 và có những cơ hội, nhưng lại quá phung phí. Điều cay đắng nhất là đội bóng này có nhiều tiềm năng để làm được nhiều hơn thế”.
Thất bại này cũng có nghĩa là Đức đã phải dừng bước ở vòng bán kết tại 2 giải đấu lớn liên tiếp gần đây, sau khi họ để thua Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2010. Họ cũng đã để thua Italia tại vòng bán kết World Cup 2006 và bại trận dưới tay Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2008. Điều lạc quan nhất với đội tuyển Đức về màn trình diễn khá ấn tượng tại giải lần này là họ có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại EURO 2012 (24,5 tuổi).