Bài học từ sân Mỹ Đình

08:28 Thứ bảy 06/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận đấu khai màn giải vô địch U19 Đông Nam Á đã kết thúc với một kết quả không thể ngọt ngào hơn dành cho những cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Graechen, đội bóng chủ nhà đã xuất sắc đánh bại U19 Australia với pha lập công duy nhất của Công Phượng.

Bàn thắng của Công Phượng quả thực là một bàn thắng kinh điển của bóng đá Việt Nam và cũng có lẽ là thế giới, đội trưởng của U19 Việt Nam đã có một pha solo và dứt điểm không tuyệt vời hơn. Có thể nói, kể từ sau Văn Quyến, giờ đây bóng đá Việt Nam mới tìm lại được một số 10 đích thực: nhanh nhẹn, khéo léo và có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.

Có lẽ đã lâu lắm rồi người ta mới thấy cảnh chen lấn xô đẩy để tranh giành một tấm vé vào sân xem tuyển Việt Nam thi đấu, càng ngạc nhiên hơn khi đó là một giải đấu giành cho lứa U và cũng lâu lắm rồi, sân Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình lại đông nghịt khán giả đến vậy, họ đến sân mang theo băng rôn pháo sáng cùng với đó là niềm tin nơi các cầu thủ trẻ.

Trận đấu khai màn giải vô địch U19 Đông Nam Á đã kết thúc với một kết quả không thể ngọt ngào hơn dành cho những cầu thủ trẻ của HLV Guillaume Graechen

Niềm tin của người hâm mộ đã dần bị đánh mất trong nhiều năm qua, kể từ vụ bán đội tại Sea Game năm 2005 cho đến những thành tích bết bát của tuyển quốc gia cũng như U23 trong thời gian dần đây, người hâm mộ dần dần quay lưng lại bóng đá Việt và tưởng như bóng đá Việt Nam sẽ mất đi “cầu thủ thứ 12”trên sân, thì nhờ có các cầu thủ trẻ U19, niềm tin ấy đã trở lại.

Người ta bắt đầu quan tâm tới U19 Việt Nam kể từ sau vòng chung kết U19 Đông Nam Á vào năm 2013, rồi sau đó, chứng kiến sự trưởng thành của các học trò HLV Guillaume Graechen qua từng giải đấu, người hâm mộ bắt đầu yêu và quay lại với bóng đá nước nhà.

Tuyển U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ đến từ học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG không chỉ được dạy kỉ năng chơi bóng mà các em còn được dạy “đạo đức” điều mà bóng đá Việt Nam đang thiếu hiện nay. Trong tất cả những trận đấu đã qua, chưa bao giờ người hâm mộ thấy các cầu thủ trẻ này nhận một tấm thẻ đỏ hay đá “rắn” với đối phương, trái lại, các em luôn thi đấu và cống hiến hết mình trên sân bóng cho đến những phút cuối cùng và không bao giờ dừng bước trước thủ thách, đó là điều mà tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam đã chờ đợi suốt bao năm qua.

Sân Mỹ Đình dường như đã nổ tung sau bàn thắng của Công Phượng, pháo sáng đã được bật lên, người hâm mộ thì dường như võ òa trong cảm xúc, có lẽ, từ sau cú volley của Văn Quyến tại Sea Game năm 2003 hay pha đánh đầu của Công Vinh tại chung kết AFF 2008, sân Mỹ Đình lại có bàn thắng “đẹp” đến thế và cũng một lần nữa “nổ tung” đến như vậy. Chắc chắn, Mỹ Đình sẽ tiếp tục chật kín khán giả trong những trận đấu tiếp theo, người hâm mộ lại háo hức chờ đến giờ để bật tivi lên xem những cầu thủ trẻ thi đấu để rồi có thể vỡ òa trong niềm cảm xúc mãnh liệt.

Bóng đá Việt Nam chưa phải là nền bóng đá mạnh nhất khu vực và càng chưa có “tên tuổi” ở đấu trường Châu Á hay thế giới, nhưng có một điều chắc chắn rằng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì luôn nằm trong top đầu hâm mộ và cuồng nhiệt nhất thế giới, đối với người dân Việt Nam, bóng đá như là một món ăn tình thần không thể thay thế, người ta sẵn sàng hi sinh những thứ được xem là vô giá chỉ để có thể theo dõi một trận đấu của đội tuyển quốc gia hay chỉ là để sống trong những cảm xúc mà chỉ có bóng đá mới có thể mang lại.

Mỹ Đình đêm qua đã chật kín khán giả, điều đó cho thấy người hâm mộ chưa bao giờ quay lưng với bóng đá Việt Nam, chỉ có bóng đá Việt Nam là “quay lưng” với họ. Và muốn Mỹ Đình lại có thêm những đêm chật kín khán giả như thế, muốn Mỹ Đình lại có thêm nhiều ngày hội như thế, có lẽ những nhà quản lí bóng đá Việt nên biết cần phải làm gì.

(Bạn đọc: Phùng Đức Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục