Điều đó có nghĩa, nếu so sánh với tổng giá trị của Torres và Carroll, giá trị của Yakubu và Demba Ba đang sở hữu kém tới gần 60 lần. Nhưng nếu xét dựa trên tính hiệu quả, cặp tiền đạo 1,5 triệu bảng đã ghi tới 27 bàn thắng ở mùa giải này. Ngược lại, cặp chân sút 85 triệu bảng kia chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng, kém tới hơn 6 lần.
Mùa Đông năm ngoái, Liverpool đã chắc mẩm họ "trúng lớn" khi bán Torres cho Chelsea với cái giá "trên trời" 50 triệu bảng. Có lẽ cũng bởi số tiền quá lớn này mà đội bóng vùng Meseyside trở nên "thoáng" để rồi cũng chi một cái giá "cắt cổ" khác để chiêu mộ Andy Carroll. 35 triệu bảng, Carroll, một cầu thủ mới 21 tuổi, trở thành người nắm giữ kỉ lục về mức phí chuyển nhượng cho một cầu thủ người Anh. Nhưng cũng như Torres, Carroll đã để lại thất vọng lớn. Tính đến thời điểm này, Torres mới chỉ có 3 bàn cho Chelsea ở Premier League. Con số của Carroll thậm chí còn "khiêm tốn" hơn với chỉ... 1 bàn.
Cựu tiền đạo của Liverpool Stan Collymore đã đề xuất phương án là đội bóng nên mua lại Torres đồng thời trả Carroll về "nơi sản xuất". Có thể Liverpool tính đến đề xuất này nhưng chắc chắn Newcastle thì không. Để mua lại Carroll, họ sẽ mất một khoản tiền cực lớn. Điều này càng không thể bởi hiện tại ở vùng Đông Bắc, chẳng ai còn nhớ đến tiền đạo người Anh nữa.
Khi Carroll rời Newcastle, đội bóng vẫn trụ hạng thành công dù khi ấy, họ chưa cần thêm một sự tăng viện nào khác. Những cầu thủ trẻ như Leon Best hay "cựu binh" Ameobi vẫn giúp "Chích chòe" trụ lại với Premier League. Đến mùa Hè, Newcastle đã khôn ngoan hoàn tất việc chiêu mộ Demba Ba khi đội bóng cũ West Ham xuống hạng. Chẳng mất nhiều thời gian, chân sút người Senegal trở thành một "sát thủ" thực sự ở Premier League. 15 bàn thắng trong 20 trận đầu mùa, trong đó có 2 cú hat-trick, ở Premier League, chỉ có van Persie là người ghi được nhiều bàn thắng hơn so với chân sút 26 tuổi này.
Tính từ bàn thắng đầu tiên ghi tại Premier League vào ngày 12/2/2011 trong màu áo của West Ham, lúc này Ba đã ghi được tổng cổng 22 bàn. Cùng thời gian đó, chân sút ghi 35 bàn thắng trong năm 2011 là Robin van Persie cũng chỉ có 27 bàn thắng. Điều đó chứng minh, Demba Ba thực sự là một món hàng "chất lượng tuyệt đối" mà Newcastle có được.
Trường hợp của Yakubu cũng tương tự. "Sa cơ" ở Everton, tiền đạo người Nigeria đã chấp nhận chuyển sang đầu quân cho Blackburn. Dù chưa thể đưa đội bóng của Steve Kean thoát ra khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng nhưng Yakubu vẫn "nổ súng" đều đặn cho Blackburn. Tính đến thời điểm này, anh đã có 12 bàn thắng trong tổng số 14 trận ra sân ở Premier League, đạt hiệu xuất tương đương với chân sút tốt nhất là Robin van Persie.
Không quá ngạc nhiên khi đến lúc này, Demba Ba và Yakubu đang lại là những tiền đạo được các đội bóng ở Premier League "thèm muốn" nhất. Chắc chắn mức phí của họ sẽ không nằm ở tổng giá trị 1,5 triệu bảng nữa nhưng nó cho thấy một thực tế rằng, đắt chưa chắc đã là tốt. Giá trị của một tiền đạo không thể đánh giá qua mức phí chuyển nhượng mà là ở số bàn thắng và tính hiệu quả anh ta mang lại cho đội bóng.
Mùa Đông năm ngoái, Liverpool đã chắc mẩm họ "trúng lớn" khi bán Torres cho Chelsea với cái giá "trên trời" 50 triệu bảng. Có lẽ cũng bởi số tiền quá lớn này mà đội bóng vùng Meseyside trở nên "thoáng" để rồi cũng chi một cái giá "cắt cổ" khác để chiêu mộ Andy Carroll. 35 triệu bảng, Carroll, một cầu thủ mới 21 tuổi, trở thành người nắm giữ kỉ lục về mức phí chuyển nhượng cho một cầu thủ người Anh. Nhưng cũng như Torres, Carroll đã để lại thất vọng lớn. Tính đến thời điểm này, Torres mới chỉ có 3 bàn cho Chelsea ở Premier League. Con số của Carroll thậm chí còn "khiêm tốn" hơn với chỉ... 1 bàn.
![]() |
| Demba Ba đang là tiền đạo hay nhất Premier League - Ảnh Getty |
Cựu tiền đạo của Liverpool Stan Collymore đã đề xuất phương án là đội bóng nên mua lại Torres đồng thời trả Carroll về "nơi sản xuất". Có thể Liverpool tính đến đề xuất này nhưng chắc chắn Newcastle thì không. Để mua lại Carroll, họ sẽ mất một khoản tiền cực lớn. Điều này càng không thể bởi hiện tại ở vùng Đông Bắc, chẳng ai còn nhớ đến tiền đạo người Anh nữa.
Khi Carroll rời Newcastle, đội bóng vẫn trụ hạng thành công dù khi ấy, họ chưa cần thêm một sự tăng viện nào khác. Những cầu thủ trẻ như Leon Best hay "cựu binh" Ameobi vẫn giúp "Chích chòe" trụ lại với Premier League. Đến mùa Hè, Newcastle đã khôn ngoan hoàn tất việc chiêu mộ Demba Ba khi đội bóng cũ West Ham xuống hạng. Chẳng mất nhiều thời gian, chân sút người Senegal trở thành một "sát thủ" thực sự ở Premier League. 15 bàn thắng trong 20 trận đầu mùa, trong đó có 2 cú hat-trick, ở Premier League, chỉ có van Persie là người ghi được nhiều bàn thắng hơn so với chân sút 26 tuổi này.
Tính từ bàn thắng đầu tiên ghi tại Premier League vào ngày 12/2/2011 trong màu áo của West Ham, lúc này Ba đã ghi được tổng cổng 22 bàn. Cùng thời gian đó, chân sút ghi 35 bàn thắng trong năm 2011 là Robin van Persie cũng chỉ có 27 bàn thắng. Điều đó chứng minh, Demba Ba thực sự là một món hàng "chất lượng tuyệt đối" mà Newcastle có được.
Trường hợp của Yakubu cũng tương tự. "Sa cơ" ở Everton, tiền đạo người Nigeria đã chấp nhận chuyển sang đầu quân cho Blackburn. Dù chưa thể đưa đội bóng của Steve Kean thoát ra khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng nhưng Yakubu vẫn "nổ súng" đều đặn cho Blackburn. Tính đến thời điểm này, anh đã có 12 bàn thắng trong tổng số 14 trận ra sân ở Premier League, đạt hiệu xuất tương đương với chân sút tốt nhất là Robin van Persie.
Không quá ngạc nhiên khi đến lúc này, Demba Ba và Yakubu đang lại là những tiền đạo được các đội bóng ở Premier League "thèm muốn" nhất. Chắc chắn mức phí của họ sẽ không nằm ở tổng giá trị 1,5 triệu bảng nữa nhưng nó cho thấy một thực tế rằng, đắt chưa chắc đã là tốt. Giá trị của một tiền đạo không thể đánh giá qua mức phí chuyển nhượng mà là ở số bàn thắng và tính hiệu quả anh ta mang lại cho đội bóng.
Hằng Thu |
00:00 30/11/-0001














