Những danh hiệu mà Chelsea gặt hái được trên các đấu trường là minh chứng hùng hồn nhất cho tham vọng, cho tình yêu của Abramovich với Chelsea. Công lao của Abramovich với Chelsea là vô cùng lớn. Ông đã không tiếc tiền đem về những ngôi sao tầm cỡ thế giới làm cho bộ mặt Chelsea thay đổi nhanh chóng. Nhưng chính cách đối xử của ông với các huấn luận viên, các công thần, huyền thoại của câu lạc bộ, nhiều khi cũng làm cho cổ động viên nhà ngao ngán.
Abramovich là một con người cực kỳ tham vọng, hai chữ “niềm tin” dường như không bao giờ có trong huyết quản của ông. Kể từ năm 2003 đến nay, đã có 9 huấn luận viên khác nhau từng dẫn dắt Chelsea, trong đó có đến 7 huấn luận viên nhận án sa thải, chỉ có Guus Hiddink nhận lời dẫn dắt tạm quyền Chelsea trong mấy tháng và Benitez đang dẫn dắt Chelsea hiện tại là không bị sa thải. Trong danh sách sa thải ấy, có những tên tuổi gây được tiếng vang lớn trên ghế huấn luyện như Mourinho, Scolari, Ancelotti.
![]() |
| Vị chủ tịch Abramovich là một máy chém thật sự Ảnh: Internet |
Lối chơi Chelsea liên tục thay đổi với các trường phái khác nhau, các cầu thủ phải học cách thích nghi với lối chơi mới dẫn đến thành tích của Chelsea cũng không được ổn định. Là chủ tịch câu lạc bộ, không hề liên quan đến công tác huấn luyện, chuyển nhượng nhưng chính Abramovich mắc sai lầm khi trực tiếp đem về hai bản hợp đồng tệ hại mang tên Shevchenko và Torres. Chính phong độ thê thảm của Torres là một trong những nguyên nhân chính đẩy các huấn luận viên Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo ra đường.
Cách đối xử với các huyền thoại góp công lớn vào thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Chelsea của Abramovich là vô cùng tàn nhẫn. Không thể phủ nhận những công thần từng giúp Chelsea giành cup C1 mùa giải năm 2011-2012 đã qua thời kỳ đỉnh cao, thể lực suy giảm, dấu hiệu tuổi tác, những chấn thương là nỗi ám ảnh thường xuyên. Nhưng kinh nghiệm qua nhiều trận chiến đỉnh cao là thứ mà các cầu thủ trẻ không bao giờ có được. Thiết nghĩ, với những công lao to lớn cho câu lạc bộ, họ xứng đáng được tưởng thưởng, xứng đáng được trọng dụng, nhưng với Abramovich là một điều rất xa xỉ.
Drogba - cầu thủ được người hâm mộ The Blues bình chọn là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea là người đầu tiên phải ra đi vì không được gia hạn hợp đồng. Ngày ra đi của những Ashley Cole, Frank Lampard cũng sắp đến, không phải vì họ không còn đáp ứng được yêu cầu. Ashley Cole vẫn đang là hậu vệ trái số một của Chelsea, Lampard vẫn thi đấu hết sức chuyên nghiệp mà không bận tâm đến chuyện hợp đồng sắp đáo hạn, vẫn ghi những bàn thắng quan trọng giúp Chelsea chiến thắng. Sự ra đi của những công thần này sẽ là mất mát lớn cho lối chơi của Chelsea vì tầm quan trọng, tầm ảnh hưởng của họ là vô cùng lớn.
Nhìn cách đối xử với các công thần của các đội bóng lớn khác làm cho người hâm mộ Chelsea không khỏi chạnh lòng. Những Scholes, Giggs (M.U), Maldini (Milan), Zanetti (Inter Milan), Carles Puyol(Barcelona)… Họ mãi mãi là những biểu tượng về lòng trung thành với câu lạc bộ.
Đã đến lúc phải thay đổi về cách đối xử với những biểu tượng câu lạc bộ thôi Chelsea ơi!
(Bạn đọc: Trần Văn Mạnh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















