Cũng như cái thần kì của những vị thần trên đỉnh Olympus, đội tuyển Hy Lạp đã từng làm nên những thần thoại riêng cho bóng đá nước mình. Còn nhớ cách đây 8 năm, Hy Lạp từng viết nên chuyện cổ tích thời hiện đại với chức vô địch EURO 2004 tại Bồ Đào Nha. Cái giây phút lịch sử ấy như muôn vàn điều kì diệu trên đỉnh Olympus đã quy tụ về để xây lên những huyền thoại mới. Sự quần tụ của tất cả những gì bất ngờ nhất đã tạo nên một Hy Lạp thần thánh và linh thiêng. Tuy nhiên, đội bóng đến từ xứ sở các vị thần đã không thể tiếp tục làm nên điều bất ngờ khi bị loại sớm từ vòng bảng sau 3 trận toàn thua tại EURO 2008. Hy Lạp dưới sự dẫn dắt của Otto Rehhagel trình diễn lối chơi khô cứng với đội hình già nua và chậm chạp. Tưởng như đội bóng này sẽ phải mất nhiều thời gian để tái hiện lại hình ảnh nhà vô địch, song sự xuất hiện của HLV người Bồ Đào Nha Fernando Santos đã thay đổi tất cả. Vượt qua vòng loại đầy ấn tượng với thành tích 10 trận bất bại (7 thắng, 3 hòa), Hy Lạp thực sự là một ẩn số tại EURO lần này. Và đêm nay, trong trận mở màn EURO 2012, giữa lòng Warsaw, người ta lại có lí do để mơ về một đêm thần thoại…
Dưới đôi tay của thần Zeus Santos!
Nhắc đến Thần thoại Hy Lạp là nhắc đến Zeus, Zeus là người tiên phong trong đội quân chống lại Titan và là người chọn núi Olympus làm chỗ đóng quân, là vua của các vị thần. Với khả năng cứu rỗi bóng đá Hy Lạp từ tay người tiền nhiệm, cho đến nay, HLV Santos xứng đáng là vị thần tối cao bảo hộ cho con đường đầy chông gai đến Ba Lan của Hy Lạp trong mùa hè này.
Mặt trời Helios của đêm Warsaw: Giorgos Karagounis!
Không khó để tìm ra một vầng dương dùng ánh sáng của mình để soi đường chỉ lối cho những dấu chân người chinh phạt. Trong vai trò tiền vệ, anh không chỉ là người cầm trịch trận đấu mà còn là cây ghi bàn lợi hại với 25 bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh thuộc thế hệ vàng của bóng đá quê hương,là một trong những vị thần đã làm nên trận đấu huyền thoại tại BĐN 8 năm về trước. Đêm nay, người đội trưởng ấy lại mang đến cho Hy Lạp một tinh thần chiến binh thực sự… ánh hào quang ẩn giấu sau bao năm từ năm 2004 ấy, sẽ lại rực rỡ và tỏa sang khắp Warsaw…
Alexandros Tzorvas: Thần giữ lửa Hephaestus ở chốt chặn cuối cùng
Những vị thần đêm nay không thể quên Tzorvas, tại EURO 2008, anh mới chỉ là thủ môn dự bị, nhưng cùng với thời gian, anh đã trở thành lựa chọn số một của Hy Lạp trong khung thành EURO này. Với phong độ ổn định, chắc chắn, không ngại va chạm, anh chính là người giữ ngọn lửa yên tâm cho đồng đội ở phía trên thỏa sức tung hoành.
Papadopoulos: Nam thần “Hebes” – người mang tuổi trẻ cho đỉnh Ô-lem-pơ
Anh mới chỉ 20 tuổi nhưng đã được coi là người không thể thiếu nơi tuyến phòng thủ của Hy Lạp. Chàng hậu vệ tài năng này mang trong mình cái mãnh mẽ của tuổi trẻ, anh giống như dòng chảy mới thúc đẩy dòng nước Hy Lạp lặng lẽ trôi suốt tám năm nay. Ngoài khả năng đá hậu vệ, với thể lực và sức trẻ, anh còn có thể chơi tiền vệ phòng ngự và tấn công khi có cơ hội. Anh đã chứng minh điều đó bằng 2 bàn thắng ghi cho ĐTQG. Thần “Hebes” của Schalke chắc chắn sẽ đem đến một luồng gió mới cho đội ngũ các vị thần…
Sự hủy diệt của thần chết Hades và dư chấn của thần biển Poseido đã tạo nên đôi chân anh: Theofanis Gekas!
Thời gian vừa qua, phong độ của anh không thực sự tốt, sau khi thăng hoa ở Bochum mùa giải 2006/07, Gekas chơi khá chìm khi chuyển sang chơi cho Leverkusen,nhưng ở cấp độ ĐTQG, anh luôn là đôi chân ổn định nhất, là cây ghi bàn đáng tin cậy nhất của Galanolefski. Anh chính là vua phá lưới vòng loại WC 2010 khu vực châu Âu và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bàn thắng đưa Hy Lạp tiến sâu hơn mùa hè này.
Apollo của đêm Warsaw, anh có tên Sotiris Ninis!
Ngay khi được HLV Santos tin dùng, anh lập tức tỏa sáng tại chiến dịch vòng loại EURO 2012. Anh có thể chơi tốt cả vị trí hộ công lẫn chạy cánh phải. chẳng phải vô cớ mà anh được M.U nhòm ngó và Parma đã “mua sẵn” từ tháng 3/2012. Trong một thời gian dài không sản sinh ra một tài năng mới nào, Ninis trở thành cầu thủ hứa hẹn nhất của ĐT Hy Lạp ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, anh là điểm sáng của đội bóng xứ sở các vị thần lúc này,và đêm nay chính là cơ hội đầu tiên cho vị thần Apollo này đem đến nguồn sáng hi vọng cho nền bóng đá Hy Lạp.
Không được đánh giá cao như các đối thủ cùng bảng đấu nhưng với sự tự tin và lòng quyết tâm không thua kém bất cứ đối thủ nào, tại sao lại không dám mơ về một đêm thần thoại…?
(Bạn đọc: Trang Milan)
Dưới đôi tay của thần Zeus Santos!
![]() |
| HLV người Bồ Đào Nha Fernando Santos |
Nhắc đến Thần thoại Hy Lạp là nhắc đến Zeus, Zeus là người tiên phong trong đội quân chống lại Titan và là người chọn núi Olympus làm chỗ đóng quân, là vua của các vị thần. Với khả năng cứu rỗi bóng đá Hy Lạp từ tay người tiền nhiệm, cho đến nay, HLV Santos xứng đáng là vị thần tối cao bảo hộ cho con đường đầy chông gai đến Ba Lan của Hy Lạp trong mùa hè này.
Mặt trời Helios của đêm Warsaw: Giorgos Karagounis!
![]() |
| Giorgos Karagounis niềm hy vọng của Hy Lạp |
Không khó để tìm ra một vầng dương dùng ánh sáng của mình để soi đường chỉ lối cho những dấu chân người chinh phạt. Trong vai trò tiền vệ, anh không chỉ là người cầm trịch trận đấu mà còn là cây ghi bàn lợi hại với 25 bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh thuộc thế hệ vàng của bóng đá quê hương,là một trong những vị thần đã làm nên trận đấu huyền thoại tại BĐN 8 năm về trước. Đêm nay, người đội trưởng ấy lại mang đến cho Hy Lạp một tinh thần chiến binh thực sự… ánh hào quang ẩn giấu sau bao năm từ năm 2004 ấy, sẽ lại rực rỡ và tỏa sang khắp Warsaw…
Alexandros Tzorvas: Thần giữ lửa Hephaestus ở chốt chặn cuối cùng
Những vị thần đêm nay không thể quên Tzorvas, tại EURO 2008, anh mới chỉ là thủ môn dự bị, nhưng cùng với thời gian, anh đã trở thành lựa chọn số một của Hy Lạp trong khung thành EURO này. Với phong độ ổn định, chắc chắn, không ngại va chạm, anh chính là người giữ ngọn lửa yên tâm cho đồng đội ở phía trên thỏa sức tung hoành.
Papadopoulos: Nam thần “Hebes” – người mang tuổi trẻ cho đỉnh Ô-lem-pơ
Anh mới chỉ 20 tuổi nhưng đã được coi là người không thể thiếu nơi tuyến phòng thủ của Hy Lạp. Chàng hậu vệ tài năng này mang trong mình cái mãnh mẽ của tuổi trẻ, anh giống như dòng chảy mới thúc đẩy dòng nước Hy Lạp lặng lẽ trôi suốt tám năm nay. Ngoài khả năng đá hậu vệ, với thể lực và sức trẻ, anh còn có thể chơi tiền vệ phòng ngự và tấn công khi có cơ hội. Anh đã chứng minh điều đó bằng 2 bàn thắng ghi cho ĐTQG. Thần “Hebes” của Schalke chắc chắn sẽ đem đến một luồng gió mới cho đội ngũ các vị thần…
Sự hủy diệt của thần chết Hades và dư chấn của thần biển Poseido đã tạo nên đôi chân anh: Theofanis Gekas!
Thời gian vừa qua, phong độ của anh không thực sự tốt, sau khi thăng hoa ở Bochum mùa giải 2006/07, Gekas chơi khá chìm khi chuyển sang chơi cho Leverkusen,nhưng ở cấp độ ĐTQG, anh luôn là đôi chân ổn định nhất, là cây ghi bàn đáng tin cậy nhất của Galanolefski. Anh chính là vua phá lưới vòng loại WC 2010 khu vực châu Âu và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bàn thắng đưa Hy Lạp tiến sâu hơn mùa hè này.
Apollo của đêm Warsaw, anh có tên Sotiris Ninis!
Ngay khi được HLV Santos tin dùng, anh lập tức tỏa sáng tại chiến dịch vòng loại EURO 2012. Anh có thể chơi tốt cả vị trí hộ công lẫn chạy cánh phải. chẳng phải vô cớ mà anh được M.U nhòm ngó và Parma đã “mua sẵn” từ tháng 3/2012. Trong một thời gian dài không sản sinh ra một tài năng mới nào, Ninis trở thành cầu thủ hứa hẹn nhất của ĐT Hy Lạp ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, anh là điểm sáng của đội bóng xứ sở các vị thần lúc này,và đêm nay chính là cơ hội đầu tiên cho vị thần Apollo này đem đến nguồn sáng hi vọng cho nền bóng đá Hy Lạp.
Không được đánh giá cao như các đối thủ cùng bảng đấu nhưng với sự tự tin và lòng quyết tâm không thua kém bất cứ đối thủ nào, tại sao lại không dám mơ về một đêm thần thoại…?
(Bạn đọc: Trang Milan)
|
00:00 30/11/-0001
















