Vượt lên dẫn trước đối thủ từ phút 17 sau pha mở tỷ số của tiền đạo Robert Lewandowski và được thi đấu hơn người trong cả hiệp 2, song ĐT Hy Lạp đã không thể tận dụng cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc.
Không giấu nổi vẻ tiếc nuối nhưng HLV Franciszek Smuda khẳng định ông vẫn rất tự tin vào cơ hội vượt qua vòng bảng của “Đại bàng trắng”.
![]() |
| HLV Franciszek Smuda vững tin vào cơ hội đi tiếp của Ba Lan |
“Lẽ ra chúng tôi đã có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng. Trước Nga, các học trò của tôi sẽ biết phải thi đấu như thế nào. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu trước mắt và Ba Lan sẽ phải thắng. Thông thường thì trận mở màn hay kết thúc với tỷ số hòa”, vị thuyền trưởng ĐT Ba Lan cho biết.
Bên cạnh đó, HLV Smuda cũng tiết lộ các cầu thủ của ông đã phải gánh chịu sức ép rất lớn từ NHM: “Trước trận đấu và trong giờ nghỉ, tôi đã được nhìn thấy phản ứng của các cầu thủ. Chắc chắn họ đã phải chịu áp lực rất lớn từ sự kì vọng của CĐV đội nhà”.
![]() |
| HLV Santos tự hào vì tinh thần chiến đấu của học trò |
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Fernando Santos khẳng định ông vô cùng tự hào vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các học trò. Bị dẫn trước và thi đấu với 10 người trong hiệp 2, nhưng Ha Lạp vẫn tìm được bàn thắng san bằng tỷ số và suýt chút nữa đã có thể khiến “Đại bàng trắng” khóc hận nếu như Giorgios Karagounis thực hiện thành công pha đá phạt penalty ở phút 71.
“Chúng tôi có cơ hội bằng vàng để ghi được bàn thắng thứ hai, và nếu như thực hiện thành công, Ha Lạp đã có thể kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng. Tuy nhiên, tôi tự hào vì các học trò của mình. Chúng tôi muốn chiến thắng và đã mang tinh thần đó bước vào trận đấu”.
Ở trận tiếp theo, Hy Lạp sẽ có cuộc chạm trán với CH Séc vào ngày 12/6.
















