![]() |
| Nỗi buồn của CĐV Ba Lan càng nhân lên gấp bội khi biết nội tình đội nhà |
Những ngày qua, bóng đá Ba Lan ngập chìm trong nỗi đau và những sự tranh cãi. Đến thời điểm này, nhiều CĐV vẫn còn cảm giác nhức nhối khi Đại bàng trắng không thắng nổi trận nào tại VCK EURO mà Ba Lan giữ vai trò đồng chủ nhà. Bầu không khí tại các Fanzone vì thế mất đi sự sôi động, thay đó là nỗi buồn tê tái. Không chỉ riêng tôi mà các phóng viên nước ngoài cũng nhận thấy sự đau đớn và dằn vặt của các CĐV.
Một đồng nghiệp người Anh trong quá trình tác nghiệp đã nói với tôi rằng: “Từ khi tới Ba Lan tác nghiệp, tôi luôn thấy các CĐV nước chủ nhà tranh luận về bóng đá với vẻ say mê, hào hứng và hy vọng. Thế nhưng, những ngày qua họ luôn hoài nghi với câu hỏi: điều gì diễn ra ở hậu trường để đến nỗi ĐT Ba Lan phải đứng cuối bảng A”.
![]() |
Sau trận thua Czech, đội trưởng Jakub Blaszczykowski đã phơi bày một góc nhỏ hậu trường của ĐT Ba Lan khi lên tiếng chỉ trích chủ tịch PZPN Grzegorz Lato về việc không cung cấp vé cho gia đình các tuyển thủ. Ngoài ra, tiền vệ này còn cho biết, ông Lato thường xuyên thể hiện thái độ lạnh nhạt với đội tuyển trong suốt quá trình chuẩn bị cho EURO 2012.
Những gì thủ quân ĐT Ba Lan tiết lộ phần nào cho thấy sự sự rạn nứt giữa các tuyển thủ và một số quan chức ở PZPN. Chính điều này đã khiến Đại bàng trắng không đạt phong độ tốt tại EURO 2012. Song đó mới chỉ là một phần sự thật. Mới đây, cựu thủ môn Jerzy Dudek đã hé mở nhiều vấn đề hậu trường với dư luận. Thủ thành từng vô địch Champions League cùng Liverpool cho biết vấn đề vé chỉ là yếu tố phụ. Trên thực tế, nguyên nhân chính dẫn tới mâu thuẫn xuất phát từ việc phân chia tiền thưởng. Ngay cả khi EURO 2012 đã khởi tranh, các tuyển thủ và PZPN vẫn chưa thống thất được về phương án chia tiền.
Mâu thuẫn về quyền lợi khiến ĐT Ba Lan không thể phát huy được khả năng dù họ thi đấu ngay trên sân nhà. Điều đó khiến nỗi buồn bị loại càng nhân lên gấp bội. Giờ đây, NHM đang lên tiếng yêu cầu Grzegorz Lato rời khỏi ghế chủ tịch PZPN. Với nhiều CĐV Ba Lan, EURO 2012 giờ chỉ còn là nỗi đau.
















