Lợi thế không nhỏ từ lượt đi
Ở trận lượt đi, Monaco đã gây bất ngờ cho hơn 40.000 khán giả ở Juve Stadium. Họ chủ động tấn công đẩy đội chủ nhà vào thế bị động ở nửa đầu của trận đấu. Các hậu vệ của Juve phải chịu một sức ép không nhỏ từ những đường lên bóng của đội khách nhưng sự sắc bén là điều mà các tiền đạo bên Monaco còn thiếu.
![]() |
| Juventus có lợi thế không nhỏ trước Monaco vì là đội giành được chiến thắng ở trận lượt đi. Ảnh: Internet |
Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng tiền vệ của Bianconeri không tạo được nhiều sự đột biến và sắc sảo như kỳ vọng. Trong một ngày mà Vidal vẫn chơi nhiệt tình nhưng khá “chân gỗ”, Tevez vẫn tích cực dứt điểm nhưng chưa thành bàn thì trọng tài lại mang đến cho đội chủ nhà một món quà ý nghĩa.
Trong một tình huống va chạm khá nhẹ trong vòng cấm giữa Carvalho và Morata ở phút 55, trọng tài Pavel Kralovec đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tất nhiên, Vidal dù vô duyên ở những cú dứt điểm trước đó nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này và 1–0 dành cho Juve. Tỉ số này được giữ nguyên đến hết trận vì Monaco đã không thể làm gì hơn khi “Bà đầm già” chủ động nhường thế trận và chấp nhận phòng ngự chờ thời.
Một trận đấu mà gần như tất cả các cầu thủ của Bianconeri đều chơi không đúng với khả năng thực sự của họ ngoại trừ Buffon. Thủ thành kỳ cựu này vẫn cho thấy mình là một chốt chặn an toàn trong khung thành của Juve khi đã từ chối tất cả mọi nỗ lực bên phía đội bóng Công quốc. Về khía cạnh các cá nhân, Buffon có lẽ là người đã có màn trình diễn tốt nhất trong chiến thắng ấy.
Vidal dù dứt điểm kém cỏi nhưng ở khía cạnh hỗ trợ cho phòng ngự và phá lối chơi đối phương tiền vệ người Chile lại làm rất tốt. Anh chính là người có số lần tắc bóng thành công nhiều nhất trận (8/14). Pirlo dù mờ nhạt, không thấy bóng dáng đâu trong những tình huống hỗ trợ phòng ngự, chống phản công từ Monaco nhưng lại thể hiện được cái phẩm chất thiên tài trong đôi chân của mình ở một tình huống cố định.
Chính anh đã phất một đường chuyền dài với khoảng cách lên đến 50m để Morata tạo ra quả Penalty cho đội nhà. Dù sao thì Pirlo vẫn xứng đáng được khen ngợi bởi không có anh chưa chắc “những chú Ngựa vằn” đã tìm được đường vào khung thành Monaco.
Xét một cách khách quan thì Monaco đã có một trận lượt đi không may mắn và ở trận lượt về này mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi đội bóng chủ sân Louis II buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên. Điều này là rất khó xảy ra bởi một khi Juve đã có được lợi thế thì họ khó mà đánh mất và Max Allegri cũng như các Juventini đang chờ đợi một kết quả tương tự trước Dortmund ở vòng 16 đội sẽ lặp lại.
Cơ hội và sự chủ động ở lượt về
Ở giải quốc nội cuối tuần qua, trong khi Juve vừa đánh bại Lazio một cách thuyết phục tại vòng 31 Serie A thì Monaco lại phải hòa chật vật trước Rennes ngay trên sân nhà ở Ligue 1. Juve chỉ cần thắng 2/7 trận còn lại của mùa giải là đoạt Scudetto còn Monaco vẫn đang phải cực nhọc chiến đấu để giữ được vị trí thứ 3 ở giải trong nước trước sự nhòm ngó của Marseille lẫn Saint Etienne ở ngay phía sau.
Trong khi Monaco gần như vẫn có được đội hình mạnh nhất thì Juve vẫn thiếu vắng ngôi sao số 1 Paul Pogba vì chấn thương. Max Allegri vẫn chưa chính thức công bố sơ đồ chiến thuật ông sẽ sử dụng nhưng nhiều khả năng dù có ra sân với 3–5–2 hay 4–3–1–2 thì Max vẫn chọn cách tiếp cận trận đấu một cách an toàn nhất. Bianconeri sẽ buộc Monaco từ bỏ lối chơi sở trường để dồn lên tìm kiếm bàn thắng và cách chơi của “Bà đầm già” lại trở về như khi họ đã dẫn 1–0 trong trận lượt đi ở Turin.
Ám ảnh từ mùa trước và cơ hội lịch sử
Tuy có rất nhiều lợi thế nhưng hẳn Juve cũng phải cẩn trọng hết sức bởi chưa một Juventini nào quên nỗi nhục năm trước ở Istanbul. Ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League, Juve – Conte cũng chỉ cần hòa trước Galatasaray để vượt qua vòng bảng nhưng họ cũng không làm nổi. Wesley Snejider của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã chọc thủng lưới Buffon khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Tất nhiên Monaco cũng đã bị dồn vào bước đường cùng như Galatasaray 1 năm về trước và họ sẽ làm tất cả để loại được Juve.
Ở một khía cạnh khác, xét trên góc độ tuổi tác thì những phút cuối trận sẽ là bất lợi không nhỏ cho đại diện nước Ý bởi phần đông trụ cột ở đội hình chính của Bianconeri đều đã ngoài 30 tuổi. “Bà đầm” đã “già” thật sự và cần phải có phân phối sức lực hợp lý để chiến đấu đến những phút cuối cùng (có thể là cả hiệp phụ nếu Monaco thắng 1–0 trong thời gian thi đấu chính thức).
![]() |
| Thầy trò HLV Allegri đang rất khao khát một chiến thắng nữa tại đấu trường Champions League năm nay. Ảnh: Internet |
Juve của Max đã bản lĩnh, lì lợm cũng như chủ động, biết chắt chiu cơ hội hơn rất nhiều so với thời Conte. Nhìn cái cách họ bình tĩnh hạ gục đội bóng đang có phong độ cực cao ở Serie A là Lazio đủ hiểu họ đã làm chủ cuộc chơi tốt như thế nào. Chỉ cần 2 khoảnh khắc, Tevez và Bonucci đã nhấn chìm Biancocelesti ngay tại Turin dù trước đó Lazio đã có đến 8 chiến thắng liên tiếp.
Lần gần nhất Juve góp mặt ở bán kết Champions League đã cách đây hơn 1 thập kỷ. Cả đội hình của “Bà đầm già” ngày hôm nay chỉ còn một nhân chứng lịch sử duy nhất trong mùa bóng 2002/2003 đó là Gigi Buffon. Họ hạ gục Real Madrid ở bán kết nhưng thật đau đớn khi chính ánh mắt ngơ ngác như Nai vàng của Sheva trong loạt sút luân lưu cuối cùng trong trận chung kết đã làm tan nát giấc mơ của Buffon cùng các đồng đội.
Nay, “Người Nhện” cùng lớp đàn em lại đứng trước cơ hội một lần nữa tiến vào bán kết Champions League sau gần 12 năm chờ đợi. Đây không chỉ là khoảnh khắc để Max có thể làm nên lịch sử với riêng cá nhân mình mà còn là một cú hích quan trọng để Juve trở lại với vị thế của họ ở đấu trường châu lục.
Juve từ gần 12 năm nay vốn bị chế nhạo là một kẻ “khôn nhà dại chợ”. Ở Serie A thì hùng hổ nhưng bước ra châu Âu lại biến thành một chú mèo vô hại và rạng sáng mai chính là thời điểm để “Bà đầm già” thay đổi mọi ánh mắt đang săm soi vào “nhan sắc” của mình.
Liệu “Lão bà” có làm rạng danh nước Ý thêm một lần hay không? Max cùng các học trò có vượt qua được ám ảnh cũng như nỗi sợ hãi châu Âu bấy lâu nay hay không? Trận chiến với Monaco vài giờ tới đây sẽ có lời giải đáp!
















