Vinh quang và cay đắng
Chưa ai quên, cái thời mà Serie A tung hoành khắp chốn, cái thời mà Juventus vào liên tiếp ba trận chung kết Champions League, cái thời mà Inter Milan, AC Milan và Bà đầm già thành Turin tạo nên một vòng bán kết nội bộ áp đảo cho nước Ý hay trong thập niên 90 có tới bốn lần các trận chung kết UEFA Cup chỉ là chuyện nội bộ của các đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng. Thời điểm ấy, tại Serie A có một sự ganh đua quyết liệt giữa “7 chị em” và giải VĐQG Italia thực sự là bến đỗ lí tưởng cho các siêu sao hàng đầu như Zinedine Zidane, Gabriel Batistuta, Pavel Nedved hay David Trezeguet,...
![]() |
| Serie A từng là bến đỗ lý tưởng của những ngôi sao. Ảnh Internet |
Vì lẽ đó, ít ai ngờ rằng chỉ chừng chưa đầy mười năm sau khi bước qua thế kỉ 21, Serie A lại trở nên hoang tàn và sa sút thê thảm như vậy. Đầu tiên là bê bối Calciopoli vỡ lở đánh sập quyền lực Juventus rồi đến việc Serie A thi đấu bết bát dẫn đến việc bị Bundesliga chiếm chỗ trên bảng xếp hạng UEFA hay mới đây là việc Parma – đội bóng một thời nằm trong nhóm “7 chị em” tuyên bố chính thức phá sản và sẽ bị xóa tên sau mùa giải này.
Serie A cũng không còn là “mảnh đất lành” với các siêu sao ngày trước nữa, không những họ không đến mà các ngôi sao lớn hiếm hoi cũng dần rời bỏ giải đấu đầy truyền thống này như Kaka, Zlatan Ibrahimovic hay Thiago Silva. Thay vào đó, chỉ là những ông già đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp đến đây để mong tìm lại được phong độ như Michael Essien, Fernando Torres hay Patrice Evra nhưng rồi cũng thất bại. Rất nhiều tifosi trung thành của Serie A cảm thấy bất lực và nhói đau trước viễn cảnh ấy, đã nhiều mùa giải trôi qua với nỗi buồn lê thê khi họ chỉ là kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua vinh quang châu Âu.
Thay đổi để tồn tại
Việc Juventus, Napoli và Fiorentina mạnh mẽ tiến vào vòng bán kết các Cúp châu Âu năm nay đang khiến người ta có cái nhìn tích cực về giải đấu này. Sau nhiều năm các đội ruồng bỏ sân chơi hạng hai Europa League (tiền thân là UEFA Cup), các đại diện nước Ý nhận ra rằng họ đang làm hại chính họ khi điều đó đã làm họ bị đánh bật khỏi top ba giải đấu có điểm số cao nhất của UEFA.
![]() |
| Juventus giành vé vào bán kết Champions League sau một thập kỷ. Ảnh Internet |
Khi nhận thức thay đổi, những đại diện chất lượng của nước Ý như Napoli hay Fiorentina dễ dàng phô trương sức mạnh ở sân chơi này, cần biết rằng Bundesliga những năm trước đây cũng rất chú trọng vào sân chơi này và đây cũng là tiền đề giúp giải VĐQG Đức thăng tiến mạnh mẽ bởi họ cũng chỉ có mỗi Bayern Munich là đủ sức làm mưa làm gió ở Champions League. Còn với Juventus, sau nhiều mùa giải ngụp lặn và chấp nhận ngoài cuộc ở Cúp C1 châu Âu, Bà đầm già thành Turin đang trở lại thầm lặng nhưng hết sức lạnh lùng và sẵn sàng là lá cờ đầu cho bóng đá Italia phục sinh quyền lực tại Champions League.
Trên bảng xếp hạng UEFA cho các giải đấu, Premier League đang tụt lùi ghê gớm trong khi Serie A với số điểm cao ngất ngưởng mùa này đang thăng tiến chóng mặt. Mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn với giải đấu hình chiếc ủng khi bước sang mùa giải sau UEFA sẽ không tính điểm của mùa bóng 2010/2011, mùa bóng mà Premier League có điểm cao chót vót hơn hẳn Serie A. Với thực tại đó, Serie A đang tiến rất gần đến việc hất cẳng giải Ngoại hạng Anh để trở lại là một trong ba giải đấu “quyền lực” nhất châu Âu. Và người hạnh phúc nhất chắc chắn là những tifosi trung thành của giải đấu, bởi họ đã chờ đợi quá lâu để được chứng kiến giờ phút này.
AC Milan và Inter Milan sau nhiều năm ngụp lặn cũng đang hướng tới những cuộc cách mạng lớn trong mùa hè tới thậm chí AC Milan cũng sắp về tay những ông chủ mới. Điều đó sẽ càng giúp Serie A tăng tính cạnh tranh và nâng tầm chất lượng của giải đấu này. Và lúc đó, các tifosi lại có quyền mơ về một Serie A phục sinh, một Serie A từng làm mưa làm gió khiến bao đối thủ ở lục địa già phải kính nể, khiếp sợ.















