“Bà chúa tuyết” khiến Serie A tê cóng

08:49 Thứ sáu 17/02/2012

Cái rét bất thường vẫn hoành hành trên khắp đất nước hình chiếc ủng khiến cho một số trận đấu phải hoãn lại. Bên cạnh đó, các đội bóng lớn cũng suy giảm phong độ một cách đáng báo động làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng Serie A mùa này.

Serie A khốn đốn vì bão tuyết (Ảnh: AP)

Chất lượng giải đấu đi xuống vì lí do thời tiết…

Chiến thắng ngọt ngào 4-0 của AC Milan trước Arsenal ở San Siro trong khuôn khổ Champions League không thể khiến giới mộ điệu thôi hoài nghi về phong độ của các đội bóng lớn ở Serie A mùa này. Ở đấu trường quốc nội, các đại gia đều tỏ ra uể oải với phong độ dở tệ làm chất lượng các trận đấu đi xuống thấy rõ. Có nhiều so sánh cho rằng hiện tại chất lượng Serie A đã tụt giảm thậm chí còn xếp dưới cả Bundesliga.

Nhận định trên cũng có cơ sở bởi thật khó để tìm ra những điểm sáng ở Serie A mùa này hay cụ thể hơn là giai đoạn sau kỳ nghỉ đông. Ngược lại, dễ dàng hơn rất nhiều để chỉ ra những cú sốc khi các đội bóng yếu hơn quật ngã những gã khổng lồ của bóng đá Italia như cơm bữa. Ngoài yếu tố về lực lượng do không có quá nhiều những ngôi sao sáng thì một phần cũng là vì yếu tố khách quan. Những trận bão tuyết triền miên khiến các sân vận động vốn không được đầu tư nâng cấp, tu sửa thường xuyên không thể đáp ứng các tiêu chuẩn cho phép để tổ chức các trận đấu trong cái rét dưới 0 độ.

Không có gì để nhắc tới nhiều trong trận hòa nhạt 0-0 của Juve trên sân Ennio Tardini ở trận đấu bù vòng 21 diễn ra ngày 16/02. Chỉ với 1 điểm có được, “lão bà” tự đánh mất cơ hội đòi lại ngôi đầu từ tay AC Milan. Vẫn còn 1 trận đấu trong tay và Juve chỉ còn kém nhà ĐKVĐ đúng 1 điểm, “bầy ngựa vằn” dư sức đánh chiếm ngôi đầu nhưng điều đáng nói ở chỗ phong độ phập phù có phần bạc nhược mà Juve phơi bày trong những trận đấu được coi là dễ dàng hơn nhiều với Rossoneri thì thật khó cho thầy trò Conte hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Còn với AC Milan, trước khi có chiến thắng sít sao 1-2 trước Udinese vòng đấu 23 vừa qua, Rossoneri chỉ giành được đúng 1 điểm trong 2 trận đã đấu. Liệu đó là phong độ tốt của đội bóng từng đăng quang ngôi vô địch?

Juve thể hiện phong độ ì ạch đáng hổ dù vẫn bất bại (Ảnh: Getty)

Nhưng AC Milan vẫn còn là tấm gương sáng cho các đội bóng lớn khác học hỏi bởi màn trình diễn nghèo nàn của Juve, Inter, AS Roma hay thậm chí cả Udinese lẫn Napoli khiến nhiều người ngán ngẩm. Sau chuỗi trận ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp để lọt vào tốp 5, Inter Milan bỗng chùn chân mỏi gối trong cái rét mướt của mùa đông khắc nghiệt khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 4 trận đấu gần đây. Trận thua muối mặt trước Novara ở vòng 23 vừa qua khiến các tifosi nhớ về kí ức đáng buồn thời Gasperini hồi đầu mùa. Không khá hơn Inter là bao, AS Roma cũng chỉ thắng 1 hòa 1 trong số 5 trận đã chơi ở Serie A. Tình hình diễn ra tương tự với những đội bóng mạnh như Udinese hay Napoli. Phải chăng các đội bóng có thể biện minh thời tiết khiến lịch thi đấu bị đảo lộn và cái lạnh thấu xương khiến đôi chân của các ngôi sao trong đội bóng bị tê cứng!?

Viễn cảnh nào cho Serie A trong giai đoạn còn lại?

Serie A từng được coi là miền đất hứa của những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Những siêu sao đã từng tụ hội dưới màu áo của những gã khổng lồ như AC Milan, Inter Milan, Juventus hay AS Roma và giúp các CLB trên trở thành những thế lực thực sự ở đấu trường châu lục. Có câu nói quen thuộc rằng phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Thế nên giai đoạn còn lại chính là thời điểm để những tên tuổi lớn của bóng đá Italia khẳng định đẳng cấp.

Các ngôi sao Inter đánh mất chính mình sau chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng (Ảnh: AFP)

15 vòng đấu còn lại là đủ cho những đại gia lấy lại hình ảnh trong mắt NHM. Nếu Juve không thể chạm tay vào danh hiệu Scudetto năm nay cũng chẳng khiến ai bất ngờ nữa bởi thầy trò Conte có thừa cơ hội để bứt phá với những địch thủ còn lại nhưng rồi “lão bà” vẫn ì ạch. Với Inter và AS Roma, giấc mơ vô địch đã ở rất xa và mục tiêu hướng tới tốt nhất là suất dự Champions League mùa tới. Lazio và Udinese đang tạo ra những bất ngờ thú vị và hãy chờ xem hai chú ngựa ô có làm nên chuyện. Và còn quá sớm để dự đoán rằng AC Milan sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch hay không nhưng phong độ có phần tốt hơn cả của thầy trò Allegri cũng như bầu trời rộng mở trước mắt khiến nhiều người đặt cược cho nửa đỏ thành Milan.

Khó có thể đổ lỗi cho yếu tố khách quan là thời tiết bởi toàn châu Âu đang cùng cảnh ngộ với Italia nhưng những đại gia châu Âu khác vẫn vững tay lái hướng thẳng tới ngôi vô địch. Nhưng nếu những gã khổng lồ của Serie A đổ lỗi cho “bà chúa tuyết” thì nắng ấm mùa xuân đang về và khi đó, tất cả sẽ chờ đợi những trận cầu nóng bỏng và chất lượng hơn nữa từ giải đấu hạng cao nhất của xứ mỳ ống.

Trung Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục