![]() |
Tại World Cup 2006, ĐT Italia từng đánh bại Đức 2-0 ở vòng bán kết. Những người lập công cho đội quân thiên thanh năm đó là Fabio Grosso và Del Piero. Điều đáng nói là cả hai đều không thuộc hàng những cầu thủ mà NHM trông chờ. Grosso mới giành được suất đá chính tại Azzurri cách đó chưa lâu. Trong khi, Del Piero vốn nổi tiếng về sự vô duyên với ĐTQG. Dù thành danh tại Juventus từ rất sớm nhưng anh thường xuyên gây thất vọng khi khoác lên mình màu áo thiên thanh. Ở World Cup 2006, tiền đạo này không có được vị trí chính thức nhưng anh lại là người sút tung lưới ĐT Đức, giúp Italia lọt vào chung kết.
Sự tỏa sáng bất ngờ của Del Piero ngày trước khiến không ít người hy vọng về một cơn gió lạ khác sẽ xuất hiện tại vòng bán kết EURO 2012, giúp Azzurri vượt qua ĐT Đức. Nếu xét theo tiêu chí vô duyên với ĐTQG thì Antonio Cassano hiện nay cũng chẳng kém gì Del Piero trong quá khứ.
Giống như đàn anh, Cassano cũng nổi lên từ khi còn rất trẻ. Thế nhưng, cá tính quá đặc biệt khiến anh không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trong màu áo ĐT Italia. Phải đến thời gian gần đây, Cassano mới thiết lập được vị thế của mình dưới màu áo thiên thanh. Song những màn trình diễn của Cassano kể từ đầu EURO 2012 đến nay không quá ấn tượng. Anh mới chỉ ghi được 1 bàn thắng (vào lưới Ireland) tại giải đấu.
Việc chưa tỏa sáng ở những vòng ngoài đôi khi lại là lợi thế với Cassano. Anh sẽ không bị các hậu vệ Đức để ý nhiều như những cầu thủ tấn công khác. Tiền đạo của AC Milan vì thế sẽ có cơ hội thuận lợi trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.
Năm 2006, Del Piero đã ghi bàn vào lưới ĐT Đức ngay trong cơ hội thuận lợi đầu tiên mà anh có được. Liệu lần này Cassano có thể tiếp bước đàn anh, mang vinh quang về cho ĐT Italia?
Italia và món nợ năm 2009
![]() |
| Claudio Marchisio |
Trước khi bước vào trận bán kết với Italia, báo chí Đức đã nhắc lại mối duyên nợ giữa Mannschaft với Azzurri 3 năm trước đây. Đó cũng là một trận bán kết trong khuôn khổ giải vô địch châu Âu và đêm 26/06/2009 ấy, U21 Đức đã vượt qua Italia 1-0 để rồi sau đó đi một mạch tới trận chung kết gặp Anh, trận đấu mà Đức đã đại thắng 4-0 và lên ngôi vô địch.
Những cậu bé U21 năm xưa giờ đã lớn và đêm nay, họ tái ngộ nhau với ký ức chưa nhạt nhòa. 7 tuyển thủ Mannschaft và 5 tuyển thủ Azzurri hiện tại trưởng thành từ chính tuyển U21 năm 2009. Những cái tên của người chiến thắng 3 năm trước là Khedira, Oezil, Neuer, Hummels, Boateng, Howedes và Schmelzer. Còn những kẻ bại trận là Balotelli, Abate, Giovinco, Sirigu, Marchisio. Và trong lần gặp lại ở bán kết EURO 2012 này, Đức chắc chắn sẽ có mặt Khedira, Oezil, Neuer, Hummels, Boateng. Còn Italia, 3 gương mặt Balotelli, Marchisio, Abate sẽ ra sân. Liệu những người Italia có phục hận được trận thua năm ấy hay không?
Năm 2009, U21 Italia đã tấn công nhiều hơn với số cú dứt điểm vượt trội Đức. Nhưng đêm nay, điều ấy có thể khác vì hai đội tuyển mang triết lý bóng đá khác hẳn với U21 thời ấy. Điểm khác nhau đó cũng rất có thể sẽ là tiền đề cho cuộc báo thù của Balotelli và đồng đội, những người vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn thất trận năm nào…
















