Những chuyến làm khách trên đất Bulgaria của đoàn quân thiên thanh chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi lúc này, Azzurri đang thiếu hàng loạt trụ cột và phải ra sân với những cầu thủ trẻ. Dù Bulgaria cũng không có Berbatov hay thủ quân Stiliyan Petrov nhưng những cầu thủ còn rất mới của Italia đương đầu với những đóa hồng gai Bulgaria, mọi thứ sẽ chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Suy cho cùng môt cuộc thử nghiệm và việc để tuột mất 2 điểm cũng có thể coi là một cuộc đánh đổi không quá đắt và cũng không quá tồi tệ của thầy trò Cesare Prandelli.
Cuối tuần, hàng loạt các ông lớn châu Âu ra trận. Không tưng bừng thì cũng nhẹ nhàng, hầu hết các đội bóng lớn đều giành thắng lợi. Pháp giành chiến thắng tối thiểu trên đất Phần Lan trong trận ra mắt của HLV Didier Deschamps. BĐN cũng thắng cách biệt 1 bàn trên sân Luxembourg nhờ 2 bàn thắng của Ronaldo và Postiga. Van Persie sau những phút thăng hoa tại Old Trafford trong màu áo mới M.U, trở về với màu áo Hà Lan quen thuộc, anh cũng nhanh chóng tạo nên sự khác biệt về đẳng cấp với đội khách TNK. Còn Đức thì chẳng gặp mấy khó khăn để vùi dập đối thủ tí hon Đảo Faroe xinh đẹp. Chỉ riêng Italia là không thể mỉm cười hài lòng sau khi rời mảnh đất của những đóa hồng Bulgaria. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 và Azzurri thậm chí còn bị đối thủ yếu hơn dẫn bàn trước. Về mặt tỉ số, đó không thể là một trận đấu làm tifosi hài lòng, nhưng xét trên nhiều phương diện, đó không hẳn là môt trận đấu vô nghĩa.
![]() |
| Thử nghiệm đội hình, còn đó nỗi lo...Ảnh: Internet |
Mùa giải này Serie A có sự xáo trộn lớn khi những tên tuổi lớn đều đã bước vào giai đoạn sườn dốc bên kia sự nghiệp. Azzurri cũng đang trong cái guồng chuyển giao thế hệ, đội hình mới sẽ dần hình thành bằng việc thay thế những cái tên quen thuộc bằng những cái tên lạ lẫm hơn. Cuộc cách mạng vẫn đang diễn ra và những đổi thay vẫn đang dần lộ diện. Azzurri của World Cup 2014 có thể sẽ có tiền thân là những đội bóng thử nghiệm của mùa giải này, sẽ là những cái tên cũ đan xen những cái tên mới, sẽ là kinh nghiệm xen lẫn sức trẻ và sự non nớt của những ngày đầu tiên. Vòng loại World Cup 2014 không phải là không quan trọng, nhưng nó sẽ không thể quan trọng bằng những trận đấu ở các vòng đấu sâu hơn. Bởi vậy, đây chính là thời điểm thích hợp cho sự hi sinh và những cuộc thử nghiệm đội hình. Dùng những thử nghiệm và chấp nhận không thắng ở vòng loại để tìm ra những cái tên hợp lí để rồi xây dựng chiến thắng trong hai năm nữa ở Brazil có lẽ sẽ ngọt ngào hơn là việc chiến thắng lúc này và rơi rụng dần ở Brazil hai năm sau.
Prandelli đã dũng cảm chia tay những Cassano, nói không với Balotelli, và sẵn sàng đoạn tuyệt với những con người không còn đủ sức, đủ nhiệt cho 2 năm nữa… Gạt khỏi danh sách những con người không còn phù hợp với chiến lược tương lai (cho dù hiện tại họ đang làm khá tốt), Prandelli chấp nhận đón nhận những thất bại hay những kết quả không như mong đợi. Và như thế Azzurri trong thời gian tới sẽ lại là những cũ mới đan xen, sẽ lại là những cuộc thử nghiệm để chọn quân tinh nhuệ cho cuộc chiến World Cup 2014. Những Insigne, Giovinco, Osvaldo, Ogbonna, Abate, thậm chí El Shaarawy, Florenzi,… dĩ nhiên sẽ lần lượt được trao cơ hội để hé lộ con đường đi tới tương lai của bóng đá xứ Mỳ ống.
Cho dù trận đấu vừa qua, Bulgaria mới là người điều tiết nhịp độ trận đấu, cho dù Azzurri là người mất 2 điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, nhưng rõ ràng Italia có lẽ sẽ phải trải qua nhiều trận đấu như thế mới có thể xây dựng được một đội hình hợp lí được. Rất nhiều cầu thủ trẻ đang chờ Prandelli gọi tên và “lấy số”, rất nhiều cầu thủ lớn tuổi đang đợi Prandelli trao cơ hội được đá ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Những trận đấu như thế này đôi khi lại là liều kích thích cho tất cả các cầu thủ, bởi thông điệp của Prandelli đã quá rõ: chẳng có vị trí nào là cố định, chẳng có cái tên nào là nghiễm nhiên được ưu tiên chắc suất, ai cũng có thể được đá và bất cứ ai cũng có khả năng ra đi nếu họ thể hiện không tốt…
Cho dù là hòa thôi, nhưng cái cảm giác về tương lai hình như đang dần đến… Nói chung, để có một đội hình chuẩn mực cạnh tranh tại Brazil 2014, chắc chắn Prandelli còn phải trải qua nhiều trận đấu không vui như thế này, bởi suy cho cùng, bầu trời muốn xanh hơn thì phải chờ sau những cơn mưa lớn…!
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















