Azzurri 2006 – Chỉ còn những mùa nhớ

07:15 Thứ bảy 18/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 9 tháng 7 năm 2006 trên SVĐ Olympic ở thành phố Berlin nước Đức, tất cả những tín đồ yêu bóng đá trên toàn thế giới đều nín thở và hồi hộp đợi chờ pha sút penalty quyết định của hậu vệ Fabio Grosso. Một cú nã đại bác bằng chân trái của anh bóng đi cực mạnh và làm tung nóc lưới thủ thành Fabien Barthez tuyển Pháp, Italia trở thành nhà vô địch của bóng đá thế giới trong niềm vui và có cả những giọt nước mắt của các tifosi ngoan đạo.

Gần một thập kỷ trôi qua, chính xác đã là 9 năm từ ngày ấy những huyền thoại của tuyển Italia 2006 lần lượt nói lời giã biệt với sân cỏ. Cuối năm ngoái, Marcello Lippi người chèo lái con thuyền Italia đi đến bến bờ vinh quang năm 2006 đã tuyên bố dừng cuộc chơi, ông chính thức từ biệt sân cỏ và những khán đài sau khi giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong nghiệp cầm quân, từ Âu sang Á.

Thế hệ Italia 2006 vô địch World Cup 2006 đang dần lùi vào dĩ vãng. Ảnh: Internet

Hơn 30 năm làm công tác huấn luyện có lẽ ông đã mỏi mệt, “Gã đầu bạc” đã 67 tuổi ông cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và dành cho gia đình. Giống như người thầy đáng kính, các học trò thân yêu của Lippi cũng từng người từng người một nói lời rời xa thảm cỏ xanh “sân khấu” mà họ từng trải qua nhiều năm dài gắn bó.

Có người chuyển sang tìm kiếm công việc khác, có người theo nghiệp HLV như Cannavaro, Inzaghi, Gattuso, Materazzi, Zambrotta… tất cả họ đều tìm kiếm cho mình một nghề nghiệp thích hợp hơn với số tuổi ngày càng gia tăng của chính bản thân.

Còn những người vẫn đang bền bỉ thi đấu tận đến ngày hôm nay như Buffon, Totti, Luca Toni, Pirlo, họ vẫn toả sáng và được trọng dụng ở những CLB của mình nhưng thật sự mà nói ngày treo giày đối với họ không còn quá lâu nữa đâu. Nhìn chung những ngôi sao lừng danh một thời này, nay đã gần bước sang cái tuổi 40, dù muốn dù không thì cũng khó lòng để có thể cạnh tranh được với những đồng đội trẻ hơn.

Serie A ngày càng xuống cấp trong nỗi xót xa của những khán giả lâu năm yêu mến giải đấu này, Calcio đi xuống điều đó cũng kéo theo sự sa sút thê thảm của ĐTQG màu áo thiên thanh. Italia vẫn có được những thành tích tốt sau chức vô địch World Cup 2006 thế nhưng có thể thấy rằng sau thế hệ 2006, Italia chưa thể tìm kiếm được lứa cầu thủ kế cận có đủ trình độ, đẳng cấp để tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang như các đàn anh đã và đang chuẩn bị hành trang cho lời giã biệt Azzurri từng tự hào có được.

Không bao lâu nữa thế hệ vàng Italia 2006 từng làm nên chiến công vang dội ngày nào có lẽ sẽ hoàn toàn lùi sâu vào dĩ vãng. Đằng sau sự ra đi của các tượng đài ấy chắc chắn những giọt nước mắt của các tifosi không ngừng rơi rớt. Một khoảng trống mênh mông, vời vợi đang chờ đón tuyển Italia ở tương lai phía trước, lúc đó có lẽ nhiều người sẽ nhớ lắm một thế hệ Azzurri vĩ đại, đã thuộc về quá khứ.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục