Từ xưa đến nay, hầu như các tài năng lớn, các trụ cột đều là người của Juve, Milan hay Inter nhưng giờ đây mọi thứ đang dần thay đổi khi những tài năng sang giá nhất đang lũ lượt rời khỏi đất nước hình chiếc Ủng để đến với những vùng đất màu mỡ hơn. Họ là những ai: Marco Veratti, Ciro Immobile, Mario Balotelli, Salvatore Sirigu, Thiago Motta đó là 5 cái tên nổi bật và đã thành danh cũng sẽ là những nhân tố chính mà Antonio Conte xây dựng để hướng đến Euro 2016.
Ngày trước những Benito Carbone, Gianfranco Zola, Fabrizio Ravanelli hay tiêu biểu như Paolo Di Canio đều xuất ngoại, họ là những trụ cột, những ngôi sao lớn nhất tại nơi mình đặt chân đến - xứ sở sương mù. Ở Chelsea - Zola được xem là huyền thoại, tương tự là Di Canio ở West Ham United hay Carbone ở Sheffield Wednesday nhưng ở Ý họ đều không tìm được chỗ đứng, không cạnh tranh nổi nên phải ra đi.
![]() |
| Nhân tài của Azzurri bây giờ như lá mùa thu, khan hiếm đến tận cùng nhưng số ít ỏi đó lại không thi đấu ở Serie A. |
Mùa hè năm 2007, Bayern Munich đã trả Fiorentina 11 triệu Euro để mang về chân sút số 1 của họ - Luca Toni, vì dính chấn thương nên Luca Toni chỉ ghi được 16 bàn cho Fio nhưng Anh vẫn là một chân sút hàng đầu lúc bấy giờ khi 1 năm trước vừa giành chiếc giày Vàng châu Âu với 31 bàn thắng và vô địch thế giới cùng Azzurri. Toni đã rời xa Italia khi còn đỉnh cao phong độ, mở đầu cho xu hướng xuất ngoại của các cầu thủ Ý khi Calcio đang dần điêu tàn, một tên tuổi đáng chú ý tiếp theo là Domenico Criscito – một hậu vệ cánh trái cũng đã đi theo tiếng gọi của Zenit St. Petersburg tận nước Nga xa xôi. Giờ đây vị thế của những người rời xa mảnh đất bên bờ Địa trung hải đã hoàn toàn thay đổi. Họ ra đi khi mà các câu lạc bộ chủ quản dù muốn cũng không thể giữ vì đơn giản họ không thể từ chối những khoản tiền khổng lồ mà các đại gia ở Premier League, Bundesliga hay Ligue One mang đến. Các ông lớn còn lại của Serie A cũng đành ngậm ngùi, ngậm bồ hòn làm ngọt bởi vì với tình hình tài chính hiện tại, để chạy đua vũ trang với những kẻ ngoài biên giới là điều không thể.
Marco Veratti được giới chuyên gia đánh giá như một Pirlo mới khi còn ở Pescara, và khi mùa bóng 2011 - 2012 kết thúc, Veratti đã kịp từ chối thẳng thừng Juventus để bay đến Paris để gia nhập PSG và hiện tại đang nắm giữ một vị trí thiết yếu ở hàng tiền vệ của gã nhà giàu nước Pháp. Ciro Immobile là Vua phá lưới ở Serie A trong màu áo một Torino nhỏ bé nhưng anh lại bỏ qua mọi lời chèo kéo của các đại gia trong nước để đến với Borussia Dortmund ở Bundesliga – nơi anh đến để trở thành tiền đạo chủ lực thay thế cho Lewandowski vừa chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich hay Mario Balotelli - trung phong số 1 của Azzurri những năm gần đây.
Từ Inter, Mario đến với nửa xanh thành Manchester, không hạnh phúc - Anh trở về Ý để khoác áo Milan, đội bóng mà Mario thổ lộ yêu mến từ nhỏ nhưng Balotelli lại một lần nữa từ bỏ nước Ý để đến với xứ sở sương mù khoác áo Liverpool. Điều này cũng dễ hiểu, Mario không nhìn thấy được tham vọng của Milan, và thấy cuộc sống cũng như bóng đá ở Anh " vui " hơn và phát biểu đầy chua chát: Tôi đã sai lầm khi trở về Italia. Ở PSG không chỉ có mỗi mình Veratti là người Ý mà còn có Sirigu và Motta, một người là thủ môn chính thức của đương kim vô địch nước Pháp còn người kia là tiền vệ trụ cột - đội phó của đội chủ sân Công viên các hoàng tử. họ đều đã ra đi khi đất nước hình chiếc Ủng không thể níu giữ.
Nhân tài của Azzurri bây giờ như lá mùa thu, khan hiếm đến tận cùng nhưng số ít ỏi đó lại không thi đấu ở Serie A. Người Ý phải thay đổi khi những nhân tài quay lưng với chính giải đấu đã làm nên tên tuổi của họ. Serie A vẫn rất cần những bàn thắng của Balotelli, Ciro Immobile, những đường chọc khe, kiến tạo của Veratti, Motta, những pha bắt bóng, cản phá của Sirigu nhưng mọi thứ đã đi xa tầm với và chưa hẹn ngày trở lại!
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















