Chính Vika cũng là tay vợt duy nhất “dám thắng” Serena đến 2 trận đấu trong mùa giải năm ngoái, chiếm đến… 50% số trận thắng của “phần còn lại của thế giới” với Serena nếu chỉ tính riêng trong năm 2013. Liệu Vika có cơ hội lập “cú hat-trick” ở Australia Open lần này? Theo nhiều chuyên gia, đó là một công việc sẽ đòi hỏi Vika cần có nhiều… tinh tế, dù rằng không đến mức quá khó khăn như nhiều người đồn thổi…
Cụ thể,Vika sẽ chạm mặt tay vợt Johanna Larsson (Thụy Điển, hạng 90) trong trận đấu mở màn. Larsson chắc chắn không phải là đối thủ của Vika. Cô này từng để thua Vika 1/6, 3/6 trong lần giáp mặt duy nhất ở vòng 1 US Open 2011.
![]() |
Victoria Azarenka trong một hoạt động trước thềm Australia Open 2014. |
Thế nhưng, Larrson không phải là “kẻ địch” duy nhất của Vika ở Australia Open năm nay. Ở vòng 4, Vika có thể sẽ đụng độ với “cựu thù” Sloane Stephens (Mỹ, hạng 13) - cũng là một “nạn nhân” cũ của Vika, người từng thua tay vợt người Belarus ở bán kết Australia Open hồi năm ngoái với điểm số 1/6 và 4/6 sau khi khiến cả thế giới phải đảo điên với chiến thắng ở bán kết trước “đàn chị” Serena. Vika và Stephens cũng mới chỉ gặp nhau vỏn vẹn đúng một lần.
Và nếu không có gì thay đổi, Vika sẽ lại tái ngộ Agnieszka Radwanska (Ba Lan, hạng 5) ở lần gặp gỡ thứ… 16 trong sự nghiệp - ở trận tứ kết. Vượt qua Stephens có thể với Vika không thành vấn đề, dù không phải quá dễ dàng, nhưng để đánh bại Aga như ở 12 lần trước trong quá khứ sẽ không phải đơn giản.
Kể từ đầu năm 2012 cho đến nay, Vika đã hạ gục Aga 7 lần liên tiếp, Aga đã rất cáu về thông số này và từng thề rằng cô sẽ không để cho điều này lặp lại. Trận tứ kết đó, nếu có, sẽ là rất hấp dẫn, và Vika phải thể hiện sự khôn khéo và bình tĩnh của mình như trong những lần đối đầu trước đây.
Nếu vẫn đứng vững sau thử thách ở tứ kết, đối thủ của Vika ở bán kết nhiều khả năng sẽ là 1 trong 2 cựu số 1 thế giới - hoặc Maria Sharapova (Nga, hạng 3) hoặc Jelena Jankovic (Serbia, hạng 8). Dù là bất kỳ ai trong số hai người này, kẻ đó cũng hứa hẹn sẽ mang đến cho Vika một trận đấu “long tóc gáy”!
Tất nhiên, đối thủ khó chịu nhất của Vika vẫn sẽ là Serena, người được giới mộ điệu dự báo là cũng sẽ lọt đến tận trận chung kết và đối mặt với Vika ở đây. Vika bắt đầu tạo được “thói quen” đánh bại Serena trong thời gian vừa qua, nhưng người ta nhận định cả hai đang ở những dạng đẳng cấp vẫn còn có khác biệt.
Serena - với lối đánh các lúc càng thuần thục, tâm lý càng lúc càng vững vàng - thực sự là đối thủ lớn cho bất kỳ tay vợt nào và nếu Vika lấy được của cô này một ván đấu, nhiều khi như vậy đã được xem như là thành công? Để đánh bại Serena, Vika cần nhiều đến vận may, tương tự như việc Serena đã… để thua chính bản thân mình và bị loại sớm trong cả 2 kỳ Australia Open gần đây (thua vòng 4 giải 2012 và thua ở tứ kết giải 2013). Nếu có Serena cản đường, liệu Vika có giành chiến thắng?