Bài toán “số 9” xem như đã có lời giải, với Leo Baptistao, tiền đạo trẻ người Brazil đã ghi 7 bàn và có 6 pha kiến tạo cho Rayo Vallecano ở La Liga mùa trước, và đặc biệt là David Villa. “Los Rojiblancos” chỉ tiêu tốn 9,1 triệu euro để có được hai tiền đạo đáng tin cậy. Trong tay HLV Diego Simeone vẫn còn một tiền đạo rất hay là Diego Costa, người đá hộ công nhưng vẫn ghi được 20 bàn thắng mùa giải trước. Ngoài ra, đội bóng thành Madrid còn sở hữu Adrian Lopez và 2 tiền đạo vừa trở về sau khi hết hạn cho mượn gồm Borja Gonzalez và Pedro Martin.
Nhưng Atletico vẫn còn những điểm yếu cần phải tăng cường. Hàng tiền vệ của Simeone hiện tại rất mạnh về cơ bắp nhưng lại quá kém về độ sáng tạo, nhất là sau khi để Emre Belozoglu trở về Fenerbahce. Mùa hè này HLV người Argentina đã nhắm Toulalan nhưng cầu thủ người Pháp quyết định chọn Monaco. Mục tiêu số 1 là Diego Ribas, nhạc trưởng của Wolfsburg nhưng do đang ưu tiên giải quyết bài toán tiền đạo nên sự liên hệ của Atletico không dứt khoát, hơn nữa do cần tiền để tìm “số 9” mới nên cái giá mà họ đưa ra không đủ thuyết phục CLB Đức.
Bởi vậy, sau khi có được Villa và yên tâm với vấn đề bàn thắng, Atletico đã trở lại với thương vụ Diego, cầu thủ từng có thời được đánh giá là viên ngọc của bóng đá Samba với hơn 30 trận khoác áo đội tuyển Brazil và từng đầu quân cho Juventus với bản hợp đồng lên đến 25 triệu euro. Đây sẽ là thương vụ quan trọng nhất của nửa đỏ - trắng thành Madrid mùa hè này. Diego chẳng hề xa lạ với sân Vicente Calderon, sau khi bị HLV Felix Magath ghẻ lạnh, tiền vệ sinh năm 1985 từng được đem cho Atletico mượn trong mùa giải 2011-12. Màn trình diễn của Diego rất thuyết phục, anh ghi 6 bàn thắng trong 43 trận, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước Bilbao trong trận chung kết Europa League.
Sau mùa bóng đáng nhớ ấy, Diego không giấu mơ ước được ở lại Calderon, trong khi Atletico cũng muốn mua đứt. Nhưng do chính sách tiết kiệm chi tiêu nên “Los Rojiblancos” không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng. Diego trở lại Wolfsburg và tiếp tục hục hặc với Magath. Phải tới khi Magath bị sa thải, Diego mới hồi sinh. Mùa trước tiền vệ 28 tuổi ghi tới 13 bàn và HLV Simeone hoàn toàn bị thuyết phục. Atletico đã nối lại đàm phán với Wolfsburg và họ hi vọng có ngôi sao người Brazil với giá 5-10 triệu euro.
Cho tới khi thị trường đóng cửa, đội bóng Madrid cũng sẽ mở cửa thanh lý các mặt hàng tồn gồm trung vệ Cata Diaz (có thể đến Boca Juniors), thủ môn Joel Robles, các hậu vệ Silvio Azevedo, Leandro Cabrera, các tiền vệ Pizzi, Ruben Perez, và hai tiền đạo Pedro Martin, Borja Gonzalez.
![]() |
Nhưng Atletico vẫn còn những điểm yếu cần phải tăng cường. Hàng tiền vệ của Simeone hiện tại rất mạnh về cơ bắp nhưng lại quá kém về độ sáng tạo, nhất là sau khi để Emre Belozoglu trở về Fenerbahce. Mùa hè này HLV người Argentina đã nhắm Toulalan nhưng cầu thủ người Pháp quyết định chọn Monaco. Mục tiêu số 1 là Diego Ribas, nhạc trưởng của Wolfsburg nhưng do đang ưu tiên giải quyết bài toán tiền đạo nên sự liên hệ của Atletico không dứt khoát, hơn nữa do cần tiền để tìm “số 9” mới nên cái giá mà họ đưa ra không đủ thuyết phục CLB Đức.
Bởi vậy, sau khi có được Villa và yên tâm với vấn đề bàn thắng, Atletico đã trở lại với thương vụ Diego, cầu thủ từng có thời được đánh giá là viên ngọc của bóng đá Samba với hơn 30 trận khoác áo đội tuyển Brazil và từng đầu quân cho Juventus với bản hợp đồng lên đến 25 triệu euro. Đây sẽ là thương vụ quan trọng nhất của nửa đỏ - trắng thành Madrid mùa hè này. Diego chẳng hề xa lạ với sân Vicente Calderon, sau khi bị HLV Felix Magath ghẻ lạnh, tiền vệ sinh năm 1985 từng được đem cho Atletico mượn trong mùa giải 2011-12. Màn trình diễn của Diego rất thuyết phục, anh ghi 6 bàn thắng trong 43 trận, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước Bilbao trong trận chung kết Europa League.
Sau mùa bóng đáng nhớ ấy, Diego không giấu mơ ước được ở lại Calderon, trong khi Atletico cũng muốn mua đứt. Nhưng do chính sách tiết kiệm chi tiêu nên “Los Rojiblancos” không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng. Diego trở lại Wolfsburg và tiếp tục hục hặc với Magath. Phải tới khi Magath bị sa thải, Diego mới hồi sinh. Mùa trước tiền vệ 28 tuổi ghi tới 13 bàn và HLV Simeone hoàn toàn bị thuyết phục. Atletico đã nối lại đàm phán với Wolfsburg và họ hi vọng có ngôi sao người Brazil với giá 5-10 triệu euro.
Cho tới khi thị trường đóng cửa, đội bóng Madrid cũng sẽ mở cửa thanh lý các mặt hàng tồn gồm trung vệ Cata Diaz (có thể đến Boca Juniors), thủ môn Joel Robles, các hậu vệ Silvio Azevedo, Leandro Cabrera, các tiền vệ Pizzi, Ruben Perez, và hai tiền đạo Pedro Martin, Borja Gonzalez.
Ng. Đỉnh |
00:00 30/11/-0001













