Bỏ qua trận thua thất vọng ở vòng đấu trước trên sân Valencia, thầy trò HLV Simeone đã tìm lại niềm vui trên sân nhà Calderon.
Tiếp đón Espanyol, đoàn quân áo sọc đỏ trắng tràn lên uy hiếp khung thành Casilla ngay từ những phút đầu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn số 3 tuyển Tây Ban Nha thì đội chủ nhà đã dẫn trước từ lâu.
![]() |
| Atletico tìm lại niềm vui chiến thắng để bám đuổi Barcelona và Real |
Phải đến cuối hiệp một, cụ thể là phút 43, cú đánh đầu cầu âu vào góc xa của Tiago mới có thể đánh bại Casilla đem về lợi thế dẫn trước cho Atletico Madrid. Sang hiệp hai, Madzukic và tiền đạo vào sân từ ghế dự bị là Griezmann liên tiếp bỏ lỡ cơ hội thì tiền vệ Mario Suarez lên tiếng.
Gimenez đánh đầu lái bóng cắt ngang khung thành để Mario Suarez từ cự li rất gần đưa bóng vào lưới nâng tỉ số 2-0. Những phút còn lại dù rất cố gắng nhưng đội khách Espanyol không thể là gì hơn trước sức ép của chủ nhà Atletico, chấp nhận đứt mạch 4 trận bất bại vừa qua.
Như vậy, Atletico có được 17 điểm, kém Real Madrid 1 điểm và kém Barcelona 5 điểm, tạm xếp vị trí thứ 4 trên BXH trước khi Valencia và Sevilla thi đấu loạt trận đấu muộn vòng 8.
Đội hình ra sân:
Atletico Madrid: Moya; Juanfran, Gimenez, Godin, Ansaldi; Turan, Gabi, Tiago, Koke; Garcia, Mandzukic
Espanyol: Casilla; Lopez, Colotto, Alvaro, Fuentes; Lucas, Canas, Alvarez, Sevilla; Garcia, Caicedo














