Atletico Madrid – Chelsea, Ngày đứa con trở về

11:02 Chủ nhật 13/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sau lễ bốc thăm vòng 1/16 UEFA Champions League năm nay, tiền đạo Didier Drogba đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng, anh rất hạnh phúc khi được thi đấu hai trận lượt đi và về điều trên “sân nhà”. Và sau lễ bốc thăm bán kết, có lẽ đến lượt Fernando Torres sẽ có cảm xúc như vậy khi đội bóng anh đang đầu quân sẽ đối đầu với đội bóng số một trong lòng mình, Atletico Madrid.

1. Gần Vicente Calderón có một quán rượu mang tên “El Nino”, đó là nơi các cổ động viên Atletico Madrid tụ tập tán gẫu và bàn luận về đội bóng mình yêu thích. Người chủ quán chỉ treo độc nhất tranh ảnh của một thần tượng một huyền thoại của mình đó là Fernando Torres. Đối với ông và nhiều cổ động viên khác, Torres mãi mãi một tượng đài ở đây, là một người đội trưởng mẫu mực và một chân sút vĩ đại. Cho dù anh có đầu quân cho CLB nào đi chăng nữa, có thi đấu với một phong độ ra sao, thì tình yêu của họ đối với anh chàng tiền đạo số 9 này cũng không bao giờ thay đổi.

Khi Torres tìm lại mái nhà xưa

Torres là một cầu thủ trưởng thành ở Atletico Madrid khi từ năm 11 tuổi anh đã tập luyện cho đội trẻ của CLB, rồi đến năm 17 tuổi Torres đã trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi ở đội hình 1 trong lịch sử Atletico. Mùa giải 2003-2004, mùa giải thứ 2 của mình ở La Liga, Torres đã ghi được 19 bàn thắng sau 35 lần ra sân và rồi cũng năm ấy, anh trở thành đội trưởng của Atletico đội trưởng trẻ nhất trong lịch sửa CLB. Sau 243 lần ra sân ở đây, anh đã có được 91 bàn thắng, và đối với những người hâm một đội bóng sọc trắng đỏ thành Madrid, cho dù Radamel Falcao có giúp đội bóng lên ngôi vô địch Europa League và rồi ghi hat-trick, vào lưới Chelsea giúp CLB vô địch Siêu cup Châu Âu, cho dù Diego Costa có ghi bao nhiêu bàn thắng, có thi đấu với phong độ ấn tượng như thế nào, thì cả hai sẽ không thể nào xóa nhòa được hình tượng Fernando Torres trong trái tim của họ.

2. Khác xa với phong độ như ở Atletico hay Liverpool, Torres ở Chelsea chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sau hơn 3 năm đầu quân cho The Blue, El Nino mới chỉ có hơn 40 bàn thắng và 1 cú hat-trick ,một con số quá nhỏ so với những gì anh có được ở đây, Torres ở Chelsea đã được tạo rất nhiều cơ hội, nhưng anh chỉ làm cho những người hâm mộ thêm thất vọng. Kì vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.Vẫn là những bóng rườm rà, những pha xử lí thiếu đi sự khôn ngoan, người ta không còn thấy một sát thủ mà là một bóng ma cứ vật vờ bên phần sân đối phương, anh không có được tiếng nói chung với hàng tiền vệ phía sau,nhiều pha sử lí bóng thiếu sự tinh tế,nhạy cảm và đôi khi những pha xử lí của anh làm cho cơ hội tấn công của The Blue … chấm dứt. Người hâm mộ ngày càng mất kiên nhẫn với anh,nhiều tiếng la ó đã xuất hiện. Quá thất vọng với tiền đạo trị giá 50 triệu bảng này, Chelsea đã lên tiếng muốn bán đi quả bom “xịt” trong mùa hè năm nay.

3. Sau khi nghe tin Chelsea muốn bán Torres, Atletico là đội bóng đầu tiên lên tiếng muốn có anh, với họ, Torres mãi mãi thuộc về nơi đây, thuộc về Vicente Calderón. Tuy nhiên số phận nghiệt ngã đã buộc cả hai phải đứng bên hai bờ chiến tuyến trong một trận chiến sống còn, nhưng chắc chắn thì tình yêu họ dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, khi trở về mái nhà xưa, Torres sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt và với sự tôn trọng lớn nhất. Và lúc ấy, những cổ động viên sẽ giang rộng vòng tay đón “đứa trẻ” trở về nhà.

(Bạn đọc: Trần Quỳnh Hạnh Thu)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục